Multimedia Đọc Báo in

Đường Xuân suy cảm

11:13, 07/02/2022

Xuân đã gõ cửa muôn nhà, gọi mọi người vui với trời hồng. Xuân ghé môi hôn từng chồi non, lộc biếc. Dù gió đông còn sót lại, cái lạnh còn vương vất nhưng không cản được nhịp điệu xuân đang đến với yêu thương, khát vọng trên dải đất hình chữ S.

Trong đó có Đắk Lắk, nơi mà mỗi cánh rừng giấu một sử thi, mỗi suối, sông ẩn mỗi câu chuyện cổ. Tiếng gió reo là đại ngàn đang thở, mang tin yêu gửi đến muôn đời.

Tạm biệt Tân Sửu - 2021 để đón chào Nhâm Dần - 2022 dũng mãnh với khí thế mới. Nhìn lại năm qua càng tự hào bởi nhiều thách thức, ta đã vượt qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa các chiến sĩ cách mạng tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: A.Một

Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh có những quyết sách đúng đắn về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” mà mỗi người dân đất Việt đều hướng tới. Đại dịch COVID-19 lan tràn toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam, không loại trừ Đắk Lắk. Vừa kiểm soát được dịch, vừa đẩy mạnh và phát triển kinh tế là “mục tiêu kép” mà Đắk Lắk làm được và có quyền tự hào cùng cả nước. Cùng y, bác sĩ gồng mình, bộ đội, công an căng sức, chính quyền đoàn thể tận tâm, toàn dân chung một ý chí để vượt lên tất cả.

Trong 16 chỉ tiêu, Đắk Lắk đã đạt và vượt kế hoạch 8 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch là điều đáng mừng, dù còn 2 chỉ tiêu chưa như ý. Tạm bằng lòng những gì đã có để kích thích niềm vui năng động mà phấn đấu. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 42.027 tỷ đồng, bằng 141,03% kế hoạch là sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là niềm vui lớn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.150 tỷ đồng, bằng 151,8% kế hoạch Trung ương giao, há chẳng vui sao. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,27% so với năm 2021 cho bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Những con số biết nói để ước mơ thành hiện thực.

Đường Xuân Đắk Lắk càng ngắm càng say. Từ phía bắc Ea H’leo, Krông Năng, Krông Búk xuôi về Buôn Hồ, Cư M’gar, Buôn Ma Thuột hay là từ Tây sang Đông như Ea Súp, Buôn Đôn đến Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk hay qua Cư Kuin về với Lắk, Krông Ana, Krông Bông yêu thương, đâu đâu cũng khí thế chào xuân.

Hoa cà phê trắng cả rẫy nương, hương thơm ngát tỏa lan mặt đất. Cao su vươn lộc biếc, tán vươn xa đọ với trời xanh. Lúa vàng mênh mông trải thảm, mùa bội thu vẫy gọi muôn người. Đàn bò đi nghiêng cả sườn đồi. Cá chen sóng khắp vùng thủy sản. Mở rộng “vùng xanh”, xóa dần “vùng đỏ”, đẩy lùi COVID-19 lại đón khách du lịch muôn nơi. Công nghiệp không khói với thế mạnh, tiềm năng lại dập dìu du khách. Mở rộng vòng xoang, tay trong tay nối tình bè bạn. Rượu cần ngọt môi xuân say đắm Ayray. Hồ Lắk như bức tranh sơn thủy hữu tình, trái tim xanh của cao nguyên điểm tô non nước. Thuyền độc mộc bơi trong huyền thoại, tái hiện hành trình tìm nước buôn làng để định danh cho tỉnh là Đắk Lắk.

Voi Bản Đôn nhắc ta nhớ đến những dũng sĩ trong huyền sử từ thuở Đam San đi tìm nữ thần mặt trời. Bành tía, bành nâu nào mà nàng H’Nhí, H’Bhí đã ngồi mà hóa thân vào H’Hen Niê để đăng quang hoa hậu.

Chư Yang Sin như cột chống trời mang dáng vành chiêng, gió làm bàn tay vuốt lên tiếng nhạc, ngân vang chín suối, mười đèo. Sêrêpốk hòa ca trăm giọng thác, chia ngàn bến nước, nối đời sự sống sinh sôi.

Ôi miền đất mà ta yêu ta quý, đắm say hồn theo mỗi bước đi. Tiếng gió reo là đại ngàn đang thở. Mang tin yêu gửi đến muôn đời. Một vùng đất có phượng hoàng bay tới, có bạch tượng tìm về, có 49 dân tộc anh em quần tụ, đa sắc màu văn hóa lung linh. Văn hóa nội sinh đã thành bản lĩnh, soi đường cho quốc dân đi. Núi vọng lời chiêng, rừng truyền câu hát. Đuổi chim, thú, rẫy vang tiếng nhạc. Brố đêm trăng cho trai gái tìm nhau.

Người dân hân hoan tìm lại ký ức một thời để nhớ. Ảnh: A. Một
Người dân Đắk Lắk hân hoan chào đón năm mới. Ảnh: A. Một

Con em ta ríu rít tới trường. Sau mùa dịch lại khăn hồng, áo trắng. Thực hiện 5K để giành chiến thắng. Kinh tế phục hồi, phát triền tầm cao. Nông thôn mới đổi thay biết mấy tự hào. Đường, điện, trạm, trường cùng Internet, thành tiếng ca vui trên khắp buôn làng.

Những quyết sách đúng đắn đều vì dân, lấy dân làm gốc.

Mục tiêu số 1 là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội để an dân. Bên cạnh đó có tầm nhìn dài hơn để Đắk Lắk chuyển mình tăng tốc. An ninh biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị cho tiếng hát thanh bình.

Có đâu như Đắk Lắk này, tiếng khèn Mông hòa câu quan họ. Hội tung còn xen múa lăm vông. Câu vọng cổ xen bài Chòi duyên nợ. Làn điệu chèo gánh thêm cả quê chung.

Chẳng có gì lạ đâu dù Nam hay Bắc. Chẳng có chia miền ngược, miền xuôi. Chung một gốc cành xanh lan tỏa, tán vươn xa, đổ bóng xuống mặt trời.

Người trên rừng lại nhớ người dưới biển. Hoàng Sa, Trường Sa con sóng vơi đầy. Máu đã vẽ trên bản đồ Tổ quốc, không kẻ nào xâm phạm được nơi đây. Sóng vẫn hát lời ru biển cả. Ngàn lời ca muôn thế hệ anh hùng. Đá dựng Trường Sơn, sóng cuộn biển Đông.

Hồn dân tộc mấy ngàn năm tích tụ, càng vang danh hai tiếng Việt Nam. Càng nhớ công ơn Bác Hồ - Người đi tìm hình của nước. Thế rồng bay với khát vọng độc lập, hòa bình. Triệu anh hùng vì nước hy sinh. Ân trả, nghĩa đền là đạo lý để dựng xây Tổ quốc hùng cường.

Cây nêu thần nối âm dương trời đất. Ngọn lửa vĩnh hằng ấm cả trời khuya. Rượu cần lại lúng liếng mắt say. Vòng xoang lại giang tay mời bạn. Tiếng chiêng ngân khắp buôn làng náo nức. Đường xuân Nhâm Dần suy cảm đắm say.

Tùy bút của Hữu Chỉnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.