Bộ Công Thương vừa quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2023. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk có một doanh nghiệp được tặng bằng khen là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak).
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 đang được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7/2025. Đây không chỉ là một cuộc điều tra thống kê quy mô lớn mà còn là cơ hội để định hình lại chiến lược phát triển cho "tam nông". Đối với một tỉnh có tiềm năng nông nghiệp to lớn như Đắk Lắk, cuộc tổng điều tra này mang một ý nghĩa chiến lược đặc biệt.
Để biến nguồn lực dồi dào này thành động lực bứt phá, nâng tầm vị thế nông sản trên trường quốc tế, Đắk Lắk phải tháo gỡ triệt để những "nút thắt" trong quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
Giữa vùng đất cằn cỗi ở xã Ea Súp có một khu vườn xanh mướt, tràn đầy sức sống với nhiều loại cây trái. Khách đến nông trại đều tỏ ra thích thú, nhưng ít ai biết đằng sau đó là hành trình đầy nỗ lực của một cô gái nhỏ đã chiến thắng căn bệnh ung thư và chinh phục vùng đất khó.
Sáng 11/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đã làm việc với Sở Công Thương về tình hình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sau khi hợp nhất, chương trình công tác dự kiến của ngành công thương đến cuối năm 2025.
Theo Sở Tài chính, 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Đắk Lắk (mới) đã giải ngân được hơn 3.707 tỷ đồng (đạt 30,4% kế hoạch). Trong đó, ngân sách Trung ương đạt 28,1% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 33,9% kế hoạch.
Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết, từ ngày 10 – 12/7, Hiệp hội phối hợp với tổ chức GIZ (Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức) tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mùa vụ năm 2025.
Một ngày mùa hè, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những rặng núi, những bạn trẻ trong Câu lạc bộ Phát triển Sinh viên Đắk Lắk đã bắt đầu chương trình thiện nguyện với tên gọi "Nắng".
Âm thanh ngân lên, ngân với sương quánh sương mỏng, ngân với bình minh, ngân với nắng lạnh… Từng điệu thức biến ảo theo thời khắc khác nhau của đồng hồ sinh học, dạt dào sóng nước rồi phiêu diêu phố núi ngàn thông…
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.