Multimedia Đọc Báo in

Gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

09:00, 30/05/2011

Vợ chồng anh Hoàng Văn Công và chị Nông Thị Náy ở thôn Sình Mây, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) sinh được 3 người con trai thì trong đó 2 cháu mắc bệnh hiểm nghèo: cậu con trai thứ hai Hoàng Văn Minh (13 tuổi) bị bại liệt, còn cậu út Hoàng Văn Hiếu (11 tuổi) bị bệnh máu trắng.

 

Anh Hoàng Văn Công cho biết, cháu Minh đã có triệu chứng bị bệnh bại liệt từ lúc mới sinh ra, càng lớn bệnh càng nặng thêm, chân tay em càng ngày cứ teo tóp lại, đi lại rất khó khăn. Đến tháng 5-2009, Minh  không còn đi lại được, phải ngồi một chỗ và phải nghỉ học. Bác sĩ cho biết, để chữa trị bệnh cho Minh cần chi phí khá lớn (khoảng 80 triệu đồng). Hoàng Văn Hiếu cũng mắc bệnh máu trắng từ nhỏ. Mỗi năm, gia đình anh Công phải đưa đi Hiếu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp máu 2 lần, mỗi lần tiếp máu hết khoảng 3 triệu đồng. Hiện nay, sức khỏe của 2 cháu Minh và Hiếu ngày càng yếu. Cháu Minh tay chân teo tóp lại, đầu ngày càng to, còn cháu Hiếu da vàng, người gầy rộc và thường bị khó thở. Trong khi đó, kinh tế gia đình anh Hoàng Văn Công hiện rất khó khăn, cả nhà chỉ trông vào 2 sào ruộng nước bấp bênh và thu nhập từ việc đi làm thuê của chị Nông Thị Náy. Nhiều năm qua, tiền chạy chữa cho hai con đã khiến gia đình anh Công phải bán hết mọi tài sản đáng giá.

Gia đình anh Hoàng Văn Công đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân hảo tâm để có thể chữa bệnh cho các con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Hoàng Văn Công, thôn Sình Mây, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn) hoặc Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột.

 

Quỳnh Nga

 


Ý kiến bạn đọc