Mặc dù đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép, song Nguyễn Thị Liễu (SN 1975, trú thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) không xem đó là bài học cảnh tỉnh cho bản thân mình mà lại tiếp tục phạm tội.
Huyện Krông Bông đã chỉ đạo quyết liệt, hướng đến nhanh chóng hoàn thành mục tiêu Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại niềm vui an cư cho nhiều người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Yang Mao là xã vùng sâu của huyện Krông Bông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số; cuộc sống của bà con ở đây còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 60%.
Thực hiện chủ trương di dân, xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng, Nhà nước, tháng 12/1975 hơn 100 người dân TP. Đà Nẵng tiên phong vào xã Khuê Ngọc Điền khai hoang mở đất.
Trên địa bàn huyện Krông Bông bên cạnh một số mô hình hoạt động hiệu quả, vẫn còn không ít hợp tác xã đang gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng, thiếu định hướng dài hạn.
Nằm ở vùng sâu cách trung tâm xã Cư Drăm (huyện Krông Bông) gần 20 km, Trường Tiểu học Yang Hăn gặp rất nhiều khó khăn, song trong những năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.
Mô hình trồng cây dó bầu của một số nông dân xã vùng sâu Hòa Phong (huyện Krông Bông) bước đầu cho thấy kết quả khả quan, kỳ vọng mở ra hướng đi mới ở vùng đất này.
Công tác nội chính được triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những kết quả này không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.
Trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu gia tăng vào dịp cuối năm, ngành chức năng Đắk Lắk đang siết chặt kỷ cương thị trường nhằm bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.