Giữa vùng đất Đắk Lắk giàu bản sắc, tuổi trẻ đang lan tỏa lối sống xanh bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, phát triển năng lượng sạch đến tái chế rác thải vì cộng đồng, mỗi hành động đều góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững.
Biển thức dậy từ rất sớm. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những con thuyền cũng trở về sau một đêm bám biển. Tiếng máy tàu hòa cùng tiếng cười nói của ngư dân, tiếng mặc cả nơi bến cá và mùi mặn mòi của gió biển... tất cả tạo nên nhịp sống quen thuộc đã tồn tại qua bao thế hệ. Ở nơi đầu sóng ấy, một làng chài vẫn bình yên gìn giữ dáng hình xưa giữa nhịp phát triển hôm nay.
Năng lượng xanh đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Đắk Lắk, những cánh đồng điện mặt trời đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc.
Ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk từng khai thác rừng để mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 này đã trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
