Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Liêm ở vũng lũ thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân vẫn tự nguyện hiến 400 m2 ruộng trong tổng số 3 sào đất sản xuất của gia đình để xây dựng nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ. Nghĩa cử bình dị ấy đã góp thêm nền móng cho một công trình phục vụ lợi ích chung và lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng.
Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cần một nơi để nương tựa. Và ở nơi này, họ đã tìm thấy một mái nhà
Trong căn nhà nhỏ nằm xen giữa khu dân cư kinh doanh đông đúc, nếu nhìn bên ngoài thì cũng giống như những cửa hàng khác, nhưng bên trong đó chứa đầy tình nhân ái đối với một người khuyết tật.
Suốt 6 năm qua, đều đặn vào mỗi thứ tư hàng tuần, tại số nhà 126-128 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, "Bếp cơm ấm lòng không đồng" lại đỏ lửa. Những suất cơm chay được chuẩn bị bằng tất cả sự tận tâm của những người xa lạ, nhưng lại mang đến sự ấm áp như chính bữa cơm gia đình dành cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.
