Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, các tăng ni, phật tử, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Krông Năng đã thức trắng đêm để gói hàng trăm chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.
Đảng ủy, UBND xã Phú Xuân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã và các phòng, ban, ngành thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.
Lũ lớn đang gây thiệt hại tại khu vực vùng trũng dọc sông Krông Năng. Để đảm bảo an toàn, UBND xã Dlêi Ya đồng ý cho các trường học nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt chủ động cho học sinh nghỉ học.
Cách trung tâm Mộc Châu (Sơn La) khoảng 20 km về phía Tây Nam, Hang Táu được ví như “ngôi làng nguyên thủy” bởi nơi đây không điện lưới, không sóng điện thoại, không wifi.
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Chuyển (hiện ngụ tại 574/39 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng) có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt đôn hậu.
Bên cạnh văn hóa cồng chiêng và các lễ hội truyền thống, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên còn có các nghề truyền thống độc đáo, đặc trưng như: đan đát, tạc tượng, chế tác nhạc cụ, làm gốm, rèn… gắn liền với bản sắc văn hóa tộc người.
Từ 1/1/2026, quy định mới yêu cầu nền tảng mạng xã hội bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông báo rõ ràng, không thu thập trái phép và tôn trọng quyền người dùng.