“Vắc xin ý thức” để đẩy lùi COVID-19
Lần đầu tiên, một công dân trên địa bàn tỉnh được chính quyền địa phương gửi thư cảm ơn và biểu dương vì có ý thức tự cách ly, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Hành động kịp thời của địa phương như một cách lan tỏa “vắc xin ý thức” đến mọi công dân trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19.
Công dân gương mẫu trên chính là anh H.X.L. (19 tuổi, trú xã Krông Búk, huyện Krông Pắc). Ngày 23-7, anh L. từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về và được gia đình thuê một căn nhà riêng để tự cách ly. Từ lúc về, anh L. không tiếp xúc với ai, đồ ăn, nước uống cũng được gia đình tiếp tế từ xa. Ngày hôm sau, anh L. được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính. Nhờ tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định, anh L. không lây nhiễm dịch bệnh cho gia đình và mọi người xung quanh. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Krông Pắc đã gửi thư cảm ơn, biểu dương tinh thần tự giác của anh L. và gia đình; đồng thời lan tỏa tinh thần phòng, chống dịch đến toàn thể công dân trên địa bàn.
Câu chuyện của anh L. cũng khiến nhiều người nhớ đến anh T.V.X. (thôn 5, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo), dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu tháng 7-2021. Trước đó, anh X. vào TP. Hồ Chí Minh làm lao động tự do tại chợ Bình Điền. Ngày 4-7, anh xuống tỉnh Đồng Nai đón xe về quê. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, anh X. vẫn không chủ quan. Trên đường về nhà, anh luôn đeo khẩu trang, không nói chuyện với ai, thậm chí khi xe dừng nghỉ cũng không xuống. Về đến huyện Ea H'leo, anh X. gọi điện thoại cho vợ mang xe máy ra, tự đi đến trạm y tế xã khai báo rồi chạy thẳng về rẫy tự cách ly. Hai ngày sau, anh X. sốt, được đưa đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhờ tính cẩn thận, gia đình anh và nhiều người xung quanh không bị nhiễm bệnh.
Hay mới đây nhất, trường hợp anh N.V.T. (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, là nhân viên giao hàng cho một cửa hàng điện thoại tại TP. Buôn Ma Thuột) thông báo mình mắc COVID-19 lên mạng xã hội. Anh T. lý giải không biết mình mang mầm bệnh và do đặc thù công việc phải di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nhưng bản thân không nhớ hết. Do vậy, trước khi nhập viện điều trị, T. thông báo mình mắc COVID-19 lên Facebook cá nhân và mong những ai tiếp xúc với anh sớm khai báo y tế.
![]() |
Đoàn viên thanh niên huyện Krông Pắc tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Văn |
Cuộc chiến chống COVID-19 không của riêng ai. Đặc biệt, sự xuất hiện của các chủng vi rút SARS-CoV-2 biến thể “siêu lây nhiễm” thì mỗi công dân càng phải tuân thủ nghiêm quy định mà Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành. Câu chuyện chấp hành quy định phòng, chống dịch của anh L., anh X., hay cách hành xử của anh T. khiến nhiều người nể phục, bày tỏ sự biết ơn và cầu chúc sức khỏe.
Bên cạnh đó, cộng đồng cũng lên án những trường hợp về từ vùng dịch, nhưng không thành khẩn khai báo y tế, phớt lờ quy định, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người.
Để chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, những trường hợp đi từ vùng dịch về cần nêu gương chấp hành tốt quy định cách ly y tế, vừa bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, và không bị vướng vào vòng pháp lý..
Thanh Trúc
Ý kiến bạn đọc