Multimedia Đọc Báo in

Dấu mốc lịch sử, kỳ vọng tương lai

17:01, 30/06/2025

Sáng 30/6, lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tại các xã, phường đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển của địa phương.

Sự kiện này không chỉ là cột mốc hành chính mà còn là dịp để người dân, các thế hệ lãnh đạo và chính quyền hiện tại cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ niềm vui, niềm tin và khẳng định quyết tâm hướng tới tương lai.

Mạnh hơn, hiệu quả hơn

Trong dòng chảy cảm xúc của một ngày trọng đại, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của xã Xuân Lộc không giấu được niềm xúc động. Họ đã đến trụ sở từ rất sớm, ai cũng ăn mặc chỉn chu, từng gương mặt ngời lên niềm phấn khởi, tự hào được chứng kiến thời khắc lịch sử mới. Với họ, sáp nhập không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng, vun đắp và phát triển bền vững qua nhiều giai đoạn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, tại điểm cầu xã Xuân Lộc.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, tại điểm cầu xã Xuân Lộc.

Ông Nguyễn Xuân Lang, nguyên Bí thư xã Xuân Lộc chia sẻ: “Ở cái tuổi gần 90, được đi dự và chứng kiến thời khắc lịch sử như thế này tôi vô cùng tự hào. Đây là một sự trưởng thành, đổi thay to lớn của quê hương. Sự sáp nhập không phải là chấm hết, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới mạnh mẽ hơn; đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn của lãnh đạo đương nhiệm, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức mới. Sáp nhập không chỉ là gắn kết về hành chính, mà còn là sự sẻ chia văn hóa, kinh tế và tình người. Tin rằng, từ sự hòa hợp giữa độ sâu của biển và độ cao của núi của tỉnh Đắk Lắk mới sẽ hình thành một vùng đất giàu bản sắc, năng động và tràn đầy cơ hội”.

Các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Xuân Lộc tay bắt mặt mừng trước sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Thùy Thảo
Các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Xuân Lộc tay bắt mặt mừng trước sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Thùy Thảo.

Ông Nguyễn Văn Duyệt, phường Xuân Đài hồ hởi: Đắk Lắk - Phú Yên chính thức trở thành người một nhà. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và cũng là niềm vui lớn của người dân địa phương. Sự hòa hợp này rất hài hòa. Là một tỉnh mới, vừa có núi vừa có biển, KT-XH trong thời gian tới sẽ gắn kết và phát triển bền vững hơn. Vui mừng hơn đối với người dân đó là các chính sách an sinh xã hội được triển khai, như hỗ trợ viện phí trong y tế, hỗ trợ học phí trong giáo dục, trợ cấp người cao tuổi…

Theo ông Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, việc sáp nhập là cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, điều hành, phân bổ nguồn lực và xây dựng lòng tin của người dân. Yêu cầu chính quyền mới phải linh hoạt, thấu hiểu và hành động quyết liệt để đảm bảo sự đồng thuận, hài hòa lợi ích giữa các vùng, tránh tư tưởng bên cũ - bên mới. “Chúng tôi xác định rõ, sáp nhập là để mạnh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Trách nhiệm hiện nay là phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phát huy thế mạnh từng vùng, lắng nghe tâm tư người dân. Cùng với niềm vui, niềm tự hào là trọng trách không nhỏ đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo hiện nay", ông Quân cho biết.

Bước chuyển lịch sử

Không chỉ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người dân xã Xuân Lộc, hân hoan trong niềm vui mới mà các phường Sông Cầu, Xuân Đài, xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh cũng thể hiện rõ niềm vui xen lẫn kỳ vọng. Dù có những băn khoăn ban đầu, nhưng từ cấp ủy, chính quyền đến người dân đều tin tưởng rằng việc sáp nhập sẽ mở ra cơ hội phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy KT-XH và cải thiện chất lượng sống.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, tại điểm cầu phường Xuân Đài. Ảnh: Anh Ngọc
Các đại biểu tham dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, tại điểm cầu phường Xuân Đài. Ảnh: Anh Ngọc

Bà Phạm Thị Thu Hồng, phường Sông Cầu, chia sẻ: “Chúng tôi quen sóng gió biển cả, còn bà con của Đắk Lắk (cũ) thì quen với nắng gió đại ngàn. Giờ cùng về chung một nhà, tôi tin là sẽ học hỏi được lẫn nhau, cùng nhau phát triển bền vững. Khi trở thành người một nhà, chung một tỉnh, chúng ta có thêm cơ hội kết nối du lịch sinh thái, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đưa hàng hóa vào sâu trong nội địa. Chúng tôi cũng kỳ vọng tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư mạnh mẽ hơn để không chỉ thuận tiện đường bộ mà còn tạo ra các điểm trung chuyển giữa núi và biển”.

Chị Nguyễn Thị Tám, tiểu thương ở chợ Xuân Lộc bày tỏ: “Người miền núi có sản vật quý, mình có hải sản tươi. Giờ có thể đưa hải sản lên vùng cao thuận lợi, dễ dàng hơn. Mong chính quyền mới sau sáp nhập sẽ quan tâm hơn đến cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, buôn bán. Sự gắn kết giữa các khu vực sẽ giúp cuộc sống người dân ổn định hơn”.

Tranh thủ đầu giờ Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đọc báo Phú Yên để nắm bắt tình hình sáp nhập tỉnh. Ảnh: Anh Ngọc
Tranh thủ đầu giờ Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đọc báo Phú Yên để nắm bắt tình hình sáp nhập tỉnh. Ảnh: Anh Ngọc

Đồng cảm cùng bà Hồng, bà Tám, nhiều người dân tại các xã, phường khác của Sông Cầu (cũ) cũng bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến sự đổi thay, bứt phá mạnh mẽ này và kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ các công trình, dự án phát triển, chính sách mới...

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài cho hay: Xuân Đài đang hình thành vùng nuôi biển xa bờ với diện tích hàng trăm ha, đầu tư công nghệ nuôi phù hợp với từng đối tượng nuôi. Phường đang kiện toàn các tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản theo quy chế tự chủ, tương trợ, hỗ trợ sản xuất, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự; gắn trách nhiệm, vai trò của người dân với chính quyền cơ sở.

"Địa phương cũng đang tiếp tục triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải từ nuôi trồng thủy sản lồng, bè; xin chủ trương đầu tư hạ tầng ven bờ phục vụ nuôi trồng thủy sản; ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi lồng bè nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân địa phương kỳ vọng tỉnh mới tiếp tục quan tâm đầu tư, sắp xếp ổn định các vùng nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển khai thác thủy hải sản và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện thuận lợi để người dân liên kết phát triển trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp", ông Phạm Văn Nguyên nói.

Ngày công bố sáp nhập không chỉ là ngày lễ, mà là ngày của niềm tin. Tin vào sự đồng lòng, vào một tương lai mới, mỗi người dân đều có thể tự hào nói rằng: Tôi là một phần của bước chuyển lịch sử này. Sự thành công của việc sáp nhập không chỉ nằm ở quyết định hành chính, mà còn ở sự chung tay góp sức của toàn dân, sự kế thừa thành quả của thế hệ trước và sự năng động, quyết đoán của lãnh đạo hôm nay.

Thùy Thảo - Ngọc Chung


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.