Tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn
Khi mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Không chỉ nhận được sự quan tâm, chi viện từ Trung ương và các tỉnh thành, người dân và các tổ chức, đơn vị trong tỉnh cũng chung tay góp sức, đoàn kết cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Lan tỏa tinh thần “ai có gì giúp nấy”
Để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khốn khó, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cũng như có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và mọi tầng lớp nhân dân đã và đang chung tay, góp sức với tinh thần “ai có gì giúp nấy”.
Theo đó, trụ sở các cơ quan, đơn vị, xã phường và cả các cơ sở kinh doanh, tôn giáo... thuộc khu vực không bị ngập hoặc bị ảnh hưởng ít hơn đã trở thành điểm tập kết, nơi khởi nguồn của những chuyến hàng nghĩa tình hướng về đồng bào các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Tại trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Hội LHPN tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cả các xã, phường... những chuyến xe máy, xe ô tô chở nhu yếu phẩm, áo quần, chăn màn, bánh chưng, cơm nắm... liên tục ra vào.
Chất đầy trên chiếc xe máy những thùng mì và áo quần, bà Nguyễn Thị Thảo (phường Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Thấy hình ảnh ngập lụt, tiếng kêu cứu, kêu đói - rét của bà con bị nước lũ cô lập mà tôi không thể cầm được nước mắt. Do đó, khi thấy các tổ chức, đoàn thể kêu gọi, vận động, tôi đã mua mì, nước suối và sắp xếp lại ít áo quần để mang đến ủng hộ”.
![]() |
| Người dân thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ xã Đồng Xuân. (Ảnh địa phương cung cấp) |
Không chỉ gom góp nhu yếu phẩm, khi nghe chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện kêu gọi nấu xôi, nấu cơm, gói bánh chưng, bánh tét... để kịp thời gửi đến người dân vùng lũ đang bị cô lập, bà con nhân dân khắp các buôn làng, tổ dân phố cũng gác lại mọi việc để cùng tham gia. Chị H Phin Niê (buôn Ea Nao, phường Tân An) chia sẻ: “Mỗi tấm bánh chưng, đòn bánh tét được gói và chuyển đến tay bà con vùng lũ không chỉ là miếng ăn qua cơn đói mà cả tấm lòng, sự sẻ chia của người dân khu vực an toàn đối với đồng bào vùng hoạn nạn”.
|
Tính đến sáng 23/11, tỉnh đã phân bổ 99,6 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả; đã chuyển 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt các tổ y tế lưu động chống dịch, cấp phát 160 tấn gạo và hàng nghìn thùng mì, nước, sữa, lương khô... cho một số địa phương; đồng thời các hoạt động tiếp nhận và cấp phát vẫn đang tiếp tục diễn ra. |
Hơn bao giờ hết, sau những lời kêu gọi là sự hưởng ứng, chung tay tức thì của các tổ chức, đoàn thể và bà con nhân dân các xã, phường. Tất cả tham gia với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của”, không để người dân vùng lũ bị bỏ lại phía sau.
Khó có thể đếm hết những chuyến xe nghĩa tình đã mang theo bao nhiêu nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước uống đóng chai, bánh chưng, bánh tét, thuốc men và quần áo ấm... xuất phát bất kể mưa gió, ngày hay đêm. Không chỉ thế, nhiều tổ chức, đoàn thể đã vượt qua mưa lũ, dùng ca nô, xuồng máy để tiếp cận và trao tận tay từng gói quà đến các hộ dân tại các khu vực bị cô lập, chia cắt giao thông.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Sự chung tay, đùm bọc kịp thời không chỉ mang giá trị vật chất to lớn mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ kiên cường vượt qua hoạn nạn. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong thiên tai đã một lần nữa khẳng định truyền thống nhân ái tốt đẹp của nhân dân Đắk Lắk.
Vợ chồng anh Lê Văn Đạo và chị Phạm Thị Nhung (xã Sơn Thành) những ngày qua đã tổ chức nhiều chuyến xe vận chuyển hàng cứu trợ vào xã Hòa Thịnh. Vừa hướng dẫn người dân xếp hàng, vừa phát nhu yếu phẩm cho người dân, anh Đạo cho hay: “Nhà có sẵn mấy chiếc xe tải nên vợ chồng tôi bàn nhau kêu gọi thêm các anh em, bạn bè quyên góp nhu yếu phẩm để mang vào các vùng bị ngập phát cho bà con. Mấy hôm nay, tôi thuê ca nô vào từng vùng bị ngập, bà con thấy đội cứu trợ đến ai cũng mừng. Có người còn chèo ghe theo ca nô để nhận hàng cứu trợ về phát cho người dân quanh xóm”.
![]() |
| Người dân thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân bơi xuồng đi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: V.Tài |
Cầm trên tay phần quà gồm các nhu yếu phẩm của đoàn cứu trợ phát, bà Võ Thị Lan (xã Hòa Thịnh) xúc động nói: “Cơn lũ đã nhấn chìm toàn bộ đồ đạc trong nhà, mấy ngày qua cả nhà tôi không có cái ăn, cái mặc nên khi nhận được túi quà gồm mì, nước lọc, sữa và ít bánh ngọt..., tôi mừng rơi nước mắt. Trong những lúc nguy nan như thế này, có mọi người giúp đỡ, hỗ trợ, gia đình tôi biết ơn lắm”.
Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật lực nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị ảnh hưởng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và phân phối khẩn cấp 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa, hơn 14.000 suất ăn nhanh… Tổng nguồn quỹ cứu trợ tiếp nhận trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi xã phường có từ 2 - 3 bếp ăn tập thể được thiết lập để bảo đảm người dân có suất ăn nóng hằng ngày.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn, cùng với việc cứu trợ khẩn cấp lương thực, nước sạch, thuốc men cho người dân, để hỗ trợ địa phương nhanh chóng phục hồi, tỉnh đang triển khai tiếp nhận và phân bổ các nguồn kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp nhằm từng bước tái thiết hạ tầng, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng thiên tai.
Thúy Hồng - Hồ Như































Ý kiến bạn đọc