Các tổ chức tôn giáo đồng hành hỗ trợ đồng bào vùng lũ phía Đông Đắk Lắk
Những ngày mưa lũ dồn dập trút xuống phía Đông Đắk Lắk, cùng với nhân dân toàn tỉnh, các tổ chức tôn giáo đã nhanh chóng vào cuộc, khơi dậy tinh thần sẻ chia, chung sức hướng về những vùng đất đang oằn mình chống chọi thiên tai.
Ngay sau khi nhận được thông tin, những hình ảnh đau thương, bà con phía Đông lâm cảnh màn trời chiếu đất, Ban Từ thiện – Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi các cơ sở tự viện, các chùa, tăng ni phật tử cùng chung sức, đóng góp lương thực, thực phẩm thiết yếu, gạo, mì gói, sữa, chăn mềm, áo ấm… kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ để bà con vượt qua cảnh đói rét, hiểm nguy.
![]() |
| Chuyến xe cứu trợ chùa Liên Trì chuẩn bị xuất phát, lên đường cứu trợ. Ảnh: CTV |
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk, tại chùa Liên Trì (phường Tân An), đông đảo phật tử phát tâm, với tấm lòng sẻ chia, “người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều” liên tục đến chùa gửi các nhu yếu phẩm. Chỉ sau một ngày, một xe tải 9 tấn và 2 xe bán tải chất đầy hàng hóa đã xuất phát, hướng về xã Hòa Thịnh và xã Tây Hòa trao 1.000 phần quà, gói gọn trong đó tấm lòng của bà con phật tử, gửi đến cho bà con vùng lũ đang oằn mình chống chọi thiên tai.
![]() |
| Các thầy chùa Hoa Nghiêm trao quà hỗ trợ tặng người dân. Ảnh: CTV |
Tại chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) cùng với việc vận động phật tử ủng hộ 2.500 bộ quần áo các loại; 2.000 chai nước lọc tinh khiết gửi đến đồng bào vùng lũ thông qua Công an xã Quảng Phú, Đại đức Thích Minh Đăng trụ trì chùa Hoa Nghiêm cũng đã kết nối, vận động được 120 suất quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng tiền mặt), xuất phát về xã Đồng Xuân, đến thôn Long Hòa trao cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo Đại đức Thích Minh Đăng thì chính trong lúc khó khăn này, tinh thần tương thân, tương ái - một truyền thống quý báu của dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo được thể hiện rõ nhất, là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn trong nghĩa đồng bào, giúp nhau vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.
Hiện, phật tử chùa Liên Trì, chùa Hoa Nghiêm và nhiều nhà chùa khác ở khu vực phía Tây Đắk Lắk tiếp tục tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ, tổ chức các chuyến xe thiện nguyện 0 đồng, vận chuyển hàng hóa về với những địa phương khác ở phía Đông.
![]() |
| Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại Giáo xứ Nam Thiên. |
Không chỉ có các cơ sở Phật giáo, tinh thần sẻ chia cũng lan tỏa rộng khắp trong đồng bào công giáo. Ở giáo xứ Nam Thiên (phường Tân An), trên tinh thần bác ái, sẻ chia, đông đảo giáo dân đã đến ủng hộ 356 thùng mì tôm, 39 thùng sữa, nhiều thùng bánh ngọt, lương khô… cùng gần 88 triệu đồng tiền mặt. Ban Bác ái của Giáo xứ Nam Thiên huy động toàn bộ thành viên, phân loại nhu yếu phẩm, đóng thành những phần quà, vận chuyển lên xe xuất phát về phía Đông, hỗ trợ bà con. Những phần quà trên còn có sự chung tay của rất nhiều lương dân sống ở khu vực nhà thờ và các tiểu thương chợ Hòa Thuận
Trong khi đó, các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình cũng đã mở địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu được các bà con công giáo mang đến ủng hộ, được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động hỗ trợ chuyển hàng lên 4 xe tải lớn. Những chuyến xe mang theo niềm hy vọng và sự nâng đỡ chân thành dành cho những hoàn cảnh đang rất cần sự hỗ trợ ở các xã phía Đông cũng đã xuất phát, lên đường, đến với bà con.
![]() |
| Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động hỗ trợ chuyển hàng lên xe đi cứu trợ tại dòng Nữ Vương Hòa Bình. |
Có thể nói, những hoạt động cứu trợ kịp thời của bà con đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh không chỉ mang giá trị vật chất giúp bà con vùng lũ vượt qua thời điểm nguy nan, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Qua đó, tinh thần bác ái, từ bi, lòng yêu thương con người – vốn là cốt lõi giáo lý của tôn giáo – được thể hiện sinh động bằng hành động cụ thể, thiết thực, giúp bà con vùng lũ, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa các tôn giáo với chính quyền và cộng đồng xã hội.
Đăng Triều

































Ý kiến bạn đọc