Multimedia Đọc Báo in

Nơi nào còn khó khăn, nơi đó có bộ đội

15:58, 23/11/2025

Lũ lụt đi qua, để lại một khung cảnh hoang tàn, ngổn ngang bùn đất cho nhiều xã, phường phía Đông của tỉnh.

Chính trong thời điểm cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn, những bước chân gấp gáp của người lính đã kịp thời có mặt. Họ đến bên dân không chỉ là nhiệm vụ, mà là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Những bước chân không mỏi

Nước lũ vừa rút, để ra những mảng tường loang lổ và lớp bùn non dày cộm phủ kín các tuyến đường liên thôn, trường học và trạm y tế. Xã Hòa Thịnh – một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn lũ chìm trong không khí ảm đạm.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 có mặt ở rốn lũ Hòa Thịnh.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 nhanh chóng cơ động về rốn lũ Hòa Thịnh.

Ngay khi nhận lệnh, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã vượt đường xa, cơ động đến tâm lũ. Không chờ những cơn mưa bớt nặng hạt, từng tổ đội lập tức tỏa xuống các điểm nóng. Màu áo xanh của người lính hòa lẫn vào màu bùn đất, hối hả dọn dẹp trường học, trụ sở để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Hạ sĩ Mang Bình (chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) đưa đôi bàn tay vẫn còn lấm lem bùn đất quệt mồ hôi, chia sẻ: “Nhìn bà con vất vả mà thương lắm. Anh em chúng tôi động viên nhau làm không ngơi tay, chỉ mong bà con sớm ổn định lại chỗ ăn, chốn ở.”

Bộ đội tích cực giúp dân
Bộ đội tích cực giúp dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Trong quá trình hỗ trợ, các chiến sĩ không chỉ dùng sức mà còn dùng cả sự tận tâm. Khi đang dọn dẹp, các chiến sĩ phát hiện ông Nguyễn Văn Đông (thôn Mỹ Phú) bị ngã, người tái nhợt, không thể đi lại được. Ngay lập tức, đơn vị đã bố trí phương tiện chuyên dụng, đưa ông Đông lên tuyến trên cấp cứu kịp thời.

Bộ đội hỗ trợ người dân đến
Bộ đội kịp thời hỗ trợ người dân bị té ngã đến nơi chăm sóc y tế.

Thượng tá Đỗ Thành Thái, Chính ủy Sư đoàn 315 khẳng định: “Sư đoàn xác định nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm chính trị và là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi quán triệt phương châm, lũ chưa rút, bộ đội chưa về; còn hộ dân nào gặp khó khăn thì cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn sẽ tiếp tục có mặt, đồng sức đồng lòng hỗ trợ.”

Dấu chân người thầy thuốc

Song song với công tác vệ sinh môi trường, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân sau lũ cũng cam go không kém.

Cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe cho người dân.
Cán bộ quân y kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Tại thôn Xuân Phú (xã Tuy An Đông), khi bùn đất còn chưa khô, những chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Quân y 13 (Quân khu 5) đã sớm có mặt. Với tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, tổ công tác số 2 nhanh chóng tiếp cận vùng rốn lũ để khám bệnh, cấp thuốc và sẻ chia khó khăn với bà con.

Tại điểm khám, ưu tiên hàng đầu dành cho người già, trẻ em và gia đình chính sách. Sau mưa lũ, nhiều bệnh dễ phát sinh như nấm da, nước ăn chân, bệnh tiêu hóa, hô hấp… Các bác sĩ không quản bùn lầy, nhẹ nhàng rửa từng vết thương, cẩn thận chăm sóc từng bàn chân lở loét của các cụ già.

Bộ đôi nhẹ nhàng kiểm tra từng
Bộ đôi nhẹ nhàng kiểm tra từng bàn chân của các cụ già sau mưa lũ.

Những túi thuốc được trao tận tay, kèm theo lời dặn dò ân cần về cách phòng dịch đã làm ấm lòng người dân vùng lũ. Trước đó, Bệnh viện Quân y 13 đã khẩn trương thành lập 3 tổ công tác cơ động với 8 y bác sĩ, điều dưỡng để chi viện cho xã Hòa Thịnh.

Không riêng Bệnh viện Quân y 13, cả hệ thống y tế và chính quyền địa phương đã cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Tỉnh Đắk Lắk đã chuyển và cấp phát 1.170 túi thuốc y tế; kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch với 4 người/tổ và 12 nhân viên đi cùng với lực lượng công an, quân đội tới các điểm nước rút để phun thuốc và khử khuẩn. Mọi phương án, từ nhân lực đến phương tiện (3 xe cấp cứu, 12 nhân viên y tế sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân) cũng được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ân cần khám chữa và hỏi thăm sức khỏe từng người.
Ân cần khám chữa và hỏi thăm sức khỏe từng người.

Câu nói “Lũ chưa rút, bộ đội chưa về” được nhắc đi nhắc lại trong những ngày qua, không phải như một khẩu hiệu sáo rỗng, mà là lời cam kết đanh thép của người lính Cụ Hồ rằng, còn khó khăn thì còn bộ đội.

Viễn Quỳnh – Minh Tuấn

 

 

 


Ý kiến bạn đọc