↵
Rạng sáng 26/11, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đoàn thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh) đã vượt hơn 500 km để kịp có mặt tại phường Tuy Hòa, bắt tay vào việc dựng bếp ăn miễn phí dành cho bà con vùng lũ.
Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, mặc dù trọng điểm ảnh hưởng nặng và thiệt hại nhiều nằm ở các địa phương khu vực phía Đông tỉnh, tuy nhiên, một số xã khu vực phía Tây Đắk Lắk ven sông Krông Ana, sông Sêrêpốk cũng phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là tình trạng ngập lụt, chia cắt cục bộ.
Trong những ngày mưa gió dồn dập phủ xuống dải đất miền Trung, các địa phương ở phía ông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Nước dâng cao, những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng đồng ngập trắng, cuộc sống của hàng nghìn người dân bị đảo lộn chỉ trong chốc lát.
Ý kiến bạn đọc