Hỗ trợ con quân nhân bị bỏng nặng
Chiều 8/5, Nhóm thiện nguyện Bình An của Hội phụ nữ Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên cháu Y Hán Rơ Ông không may bị bỏng lúc đêm khuya.
Y Lực Rơ Ông (SN 2001, dân tộc M'nông, ở xã Bông Krang, huyện Lắk) là con của Thiếu tá Y Tổng Êban (cán bộ đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lắk). Y Lực Rơ Ông mang trong mình căn bệnh bại liệt bẩm sinh, cuộc sống của em là chuỗi ngày gắn liền với sự khó khăn và cần sự chăm sóc đặc biệt.
Năm nay, ở tuổi 24, hình thể Y Lực vẫn chỉ như một đứa trẻ nhỏ, chân tay co quắp, mọi cử động đều hết sức nặng nề, không thể tự mình đi lại. Trí tuệ của em cũng không phát triển như những người bạn cùng trang lứa.
![]() |
Đại diện nhóm thiện nguyện Bình An cùng cán bộ Phòng Chính trị đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình. |
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn do mọi sinh hoạt, chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng lương của Thiếu tá Y Tổng Êban. Mẹ của Y Lực Rơ Ông phải chăm sóc con nên không làm được công việc gì để có thêm thu nhập.
Mới đây, tối 3/5, bố đẻ của Thiếu tá Y Tổng Êban qua đời, vì lo hậu sự cho bố nên để 2 anh em Y Lực Rơ Ông ở nhà. Do người em sơ suất thắp nến nhưng đi ngủ quên tắt, cây nến đổ xuống bàn học và cháy lan ra chỗ Y Lực Rơ Ông nằm ngủ, nên bị bỏng nặng. May mắn được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Để giúp đỡ gia đình, nhóm Thiện nguyện Bình An đã kêu gọi các cá nhân, tập thể chung tay hỗ trợ với tổng số tiền 11 triệu đồng. Hội phụ nữ Phòng Chính trị cũng đã trao quà động viên gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc