Multimedia Đọc Báo in

Tháng giêng, ai về...

18:26, 20/02/2011

Tháng giêng, ai về xứ Huế
Sẽ yêu góc phố, con đường
Nơi ấy ta từng có mặt
Mỗi ngày, như thể khói sương

Tháng giêng, ai về núi Ngự
Để nghe thông gọi gió ngàn
Không dưng nghe buồn man mác
Khi nhìn mộ chí mênh mang

Tháng giêng, ai về cầu Ngói
Miếu thờ bà Đạo hương bay
Cánh đồng Thủy Thanh lúa chín
Cuộc đời dân dã là đây

Tháng giêng, ai về Thiên Mụ
Bước lên từng bậc cấp dài
Tiếng chuông lắng vào sông ấy
Sớm, chiều như gọi hồn ai

Tháng giêng, ai về xứ Huế
Thảnh thơi vãng cảnh sân chùa
Mai vàng còn đang hé nụ
Em cười má lúm, duyên chưa…

Ngàn Thương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thi nhân - trăng và thơ
18:24, 20/02/2011
Thi nhân - trăng và thơ
18:24, 20/02/2011
Hạnh phúc đang bay
17:32, 12/02/2011
Hạnh phúc đang bay
17:32, 12/02/2011
Tuổi xa tầm tay
17:31, 12/02/2011
Tuổi xa tầm tay
17:31, 12/02/2011
(E-Magazine) Kỳ vọng về một đại hội đổi mới, sáng tạo, bứt phá
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc.