Người “giữ lửa” ở buôn Kram
Ở buôn Kram (xã Ea Ktur) có một người phụ nữ của dòng họ Niê vẫn ngày ngày miệt mài đi gõ cửa từng nhà, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
Bà là H’Bliăk Niê (tên thường gọi Amí Bơng), người “giữ lửa” niềm tin để cái bụng đồng bào Êđê luôn hướng về Đảng, Nhà nước.
Ở tuổi lục tuần, mái tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt Amí Bơng vẫn tinh anh như con chim kơ-tia, giọng nói trong vang như tiếng chiêng mừng năm mới. Bà bảo: “Cái bụng của đồng bào mộc mạc lắm, như cây cau chỉ biết mọc thẳng. Nhưng kẻ xấu thì như con rắn độc, cứ thích bò vào chỗ tối để phun nọc độc, làm cái đầu đồng bào mình u mê”.
![]() |
| Bà H’Bliăk Niê là gương sản xuất giỏi, già làng được đồng bào tín nhiệm. |
31 năm tuổi Đảng, hơn 30 năm tận hiến cho công tác xã hội, từ khi còn là Bí thư Đảng ủy xã cho đến lúc giữ trọng trách Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (cũ), bà H’Bliăk luôn tâm niệm một điều: Muốn dân nghe, mình phải là người của dân. Những năm 2001, 2004 hay 2008, khi “bóng ma” FULRO kích động bạo loạn, bà không quản ngày đêm bám “vùng lõi”. Bà cho rằng, súng đạn chỉ ngăn chặn được hành vi, còn cái tâm chân thành mới thu phục được lòng người.
Amí Bơng kể về những năm thực hiện Chương trình 134, khi đất sản xuất của đồng bào còn thiếu, bà đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động những hộ khá giả san sẻ từng tấc đất cho những gia đình nghèo khó. “Khi cái bụng đã no, cái chân có đất để đứng thì lời kẻ xấu nói sẽ rơi xuống vực thẳm thôi” - bà cười hiền hậu. Đó chính là gốc rễ của công tác vận động quần chúng, hướng đến xây dựng “thế trận lòng dân” từ những điều bình dị nhất.
Trở về buôn làng sau khi nghỉ hưu năm 2016, bà H’Bliăk không chọn cách an hưởng tuổi già. Khi các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo thanh niên, bà lại tiếp tục hành trình “vác tù và” đi vận động quần chúng.
Bà nhớ lại giai đoạn 2018 - 2019 khi bà được cơ quan chức năng mời tham gia đối thoại, cảm hóa các đối tượng sau cải tạo. Có những người lúc đầu gặp bà còn gằm mặt, cái bụng còn chứa đầy thù hận. Bà đã dùng tình thân, nghĩa đồng bào cảm hóa. Bà hỏi họ về rẫy ngô, về việc học của con cái, về nỗi đau của người mẹ, người vợ khi chồng con bị lừa đi làm việc xấu. Bà kể: “Mình nói với họ rằng, Đảng và Nhà nước như cha mẹ, không bỏ rơi đứa con lầm lỗi bao giờ. Chỉ có FULRO mới bỏ mặc các anh trong rừng, trong thiếu đói, trong tù tội thôi”. Từ những lời gan ruột này, bà đã cảm hóa hơn 30 đối tượng trở về làm ăn lương thiện, gìn giữ an ninh buôn làng.
Đặc biệt, trong vụ khủng bố đau thương xảy ra rạng sáng ngày 11/6/2023, giữa lúc người người hoang mang, bà H’Bliăk đứng ra trấn an dư luận; trực tiếp gặp những người có tư tưởng lệch lạc, chỉ rõ cho họ thấy bộ mặt tàn bạo của kẻ phản động. Bà vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhắc nhở đồng bào rằng: Người Êđê hay người Kinh đều là anh em một nhà dưới lá cờ Tổ quốc.
Ngày nay, trước thứ “nọc độc” trên không gian mạng, bà lại dành thời gian trò chuyện với thanh niên, trao đổi, hướng dẫn bà con cách phân biệt tin thật, tin giả. Bà bảo: “Cái điện thoại làm cái tay nhanh hơn cái đầu là nguy hiểm lắm. Phải nhìn vào sự thật. Buôn mình giờ có điện, có đường, trường học, đó là nhờ Đảng, Nhà nước, chính quyền chăm lo cho dân. Chứ kẻ xấu không cho mình hạt gạo, hạt bắp nào đâu. Nó còn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, lôi kéo là ở chỗ đó có cái ăn, có tiền để mình đi theo, có khi lừa bán đấy!”.
Với sự đóng góp của Amí Bơng, buôn Kram luôn là điểm sáng về an ninh trật tự. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương nhờ thế mà vững chắc từ bên trong. Đồng bào buôn Kram còn cảm phục Amí Bơng về phát triển kinh tế. Từ vườn cây, chuồng trại, bà đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục người.
Câu chuyện của Amí Bơng cho thấy vai trò không thể thay thế của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia bằng tình yêu quê hương và niềm tin sắt đá vào Đảng, Nhà nước.
Hà Thanh






























Ý kiến bạn đọc