Dựng lại mái nhà, dựng lại niềm tin
Từ nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ đến niềm vui được an cư trong những căn nhà mới kiên cố, Chiến dịch Quang Trung đã mang lại điểm tựa vững chắc cho hàng trăm hộ dân vùng thiên tai.
Những mái nhà được dựng lại không chỉ giúp người dân thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, bất an, mà còn góp phần khơi dậy niềm tin, tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống, vươn lên sau mất mát.
♦ Ông Ngô Thanh Hoàng (xã Tây Hòa): Chiến dịch Quang Trung mang lại điểm tựa an cư cho người dân vùng lũ
![]() |
Cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất này cũng là chừng ấy năm gia đình tôi phải sống trong tâm trạng lo âu mỗi khi mùa mưa đến. Những đêm thức trắng canh nước, những lần bồng bế con cháu chạy lũ đã trở thành ký ức không thể quên.
Do đó, việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn trong vùng lũ nhờ Chiến dịch Quang Trung đã mang lại niềm vui và sự xúc động lớn đối với gia đình tôi. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố, cao ráo, hoàn thành trong thời gian ngắn, thể hiện rõ tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm của các cấp chính quyền cùng sự chung tay của cộng đồng. Từ nỗi lo thường trực, nay gia đình đã có nơi ở vững chắc, an toàn trước mưa lũ.
Không gian sống mới không chỉ giúp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, mà còn mang lại sự yên tâm về tinh thần. Khi nỗi lo được giảm bớt, chúng tôi mới thật sự an tâm lao động, sản xuất, tính toán cho cuộc sống lâu dài, nuôi dạy con cháu ổn định trên chính mảnh đất quê hương mình gắn bó bao năm.
Với người lớn tuổi như tôi, căn nhà mới còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là thành quả của sự quan tâm, chăm lo thiết thực từ Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với nhân dân vùng khó khăn; là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn, kịp thời, đi vào đời sống. Sự thần tốc, hiệu quả của Chiến dịch Quang Trung không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách vì dân.
Niềm vui an cư hôm nay không chỉ dừng lại ở một mái nhà mới, mà còn lan tỏa thành niềm tin, sự đồng thuận và gắn bó trong cộng đồng. Sau những mùa mưa lũ đầy nhọc nhằn, người dân vùng lũ xã Tây Hòa đang dần bước sang một chặng đường mới - an toàn hơn, vững vàng hơn, với hy vọng về một cuộc sống ổn định và bền lâu.
♦ Chị Lê Thị Lẹ (xã Hòa Thịnh): Có nhà rồi, chúng tôi yên tâm làm ăn, tái thiết cuộc sống
![]() |
Nhắc lại những ngày mưa lũ vừa qua, đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác bất lực khi nhìn dòng nước dữ cuốn trôi tất cả. Chỉ sau một đêm, nhà cửa sập đổ, ruộng vườn tan hoang, tài sản tích góp bao năm coi như mất trắng. Gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong xã rơi vào cảnh trắng tay, phải đi ở nhờ, tương lai mịt mờ phía trước.
Trong lúc khó khăn nhất, Chiến dịch Quang Trung đã được triển khai, như một điểm tựa đúng lúc, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những người dân chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai như chúng tôi. Từng ngày chứng kiến ngôi nhà mới dần hình thành, lên tường, lợp mái, lòng tôi nôn nao. Lúc được trao chìa khóa căn nhà mới, cảm xúc của tôi rất khó diễn tả. Đó không chỉ là một ngôi nhà che mưa che nắng, mà là sự hồi sinh của cả gia đình. Có nhà, chúng tôi không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời trở gió, không còn cảnh chạy lũ trong đêm tối. Con gái tôi không phải co ro, ướt nhẹp vì đói, lạnh trong mưa gió. Ngôi nhà vững chãi giúp chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
Từ khi có nhà mới, tôi quay lại ruộng đồng, tiếp tục trồng lúa trên phần đất được cải tạo sau lũ. Chồng tôi cũng đi làm thợ hồ để tăng thu nhập, từng bước gây dựng lại cuộc sống. Cuộc sống tuy chưa thể dư dả, nhưng đã ổn định. Quan trọng hơn, chúng tôi được sống trên chính mảnh đất quê hương mình, không phải ly hương vì nghèo khó hay thiên tai.
Với bà con ở đây, Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một chương trình hỗ trợ nhà ở, mà là sự sẻ chia sâu sắc, là nghĩa tình trong lúc hoạn nạn. Đó là động lực để chúng tôi đứng dậy sau mất mát, tin tưởng rằng dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, nếu có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, người dân vẫn có thể vượt qua. Chúng tôi biết ơn và trân trọng những tấm lòng đã góp công, góp của để giúp bà con ổn định cuộc sống. Có nhà ở vững chắc hôm nay, chúng tôi càng có thêm quyết tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng quê hương Hòa Thịnh ngày càng giàu đẹp hơn.
Thùy Thảo - Hồ Như (thực hiện)































Ý kiến bạn đọc