Thần tốc tái thiết cuộc sống, mang theo niềm vui an cư
Trên các vùng từng là rốn lũ của tỉnh Đắk Lắk, không khí khẩn trương của công trường đang dần xua đi dấu vết hoang tàn sau thiên tai. Từ những nền đất còn in hằn bùn lũ, những ngôi nhà mới, cao ráo đang dần thành hình, mang theo niềm vui an cư và sự bình yên trở lại.
Ấm áp từ những ngôi nhà “Quang Trung thần tốc”
Tại xã Sơn Hòa, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao 5 căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Tại xã Xuân Lãnh, Công an tỉnh cũng vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho một hộ dân. Chỉ sau hơn 20 ngày đêm thi công thần tốc, với sự chung tay của các lực lượng vũ trang, những ngôi nhà mới khang trang, cao ráo đầu tiên đã hoàn thành, mang theo niềm vui an cư và hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn.
Đứng trước căn nhà mới, ông Nguyễn Cả ở thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, xúc động: “Việc được bàn giao nhà là nguồn động viên lớn, không chỉ giúp gia đình tôi sớm ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên, tái thiết cuộc sống”.
![]() |
| Lãnh đạo Công an tỉnh bàn giao nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân xã Xuân Lãnh. Ảnh: CTV |
Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10 khẳng định, đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai Chiến dịch Quang Trung, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Tại vùng tâm lũ Hòa Thịnh, Chiến dịch Quang Trung đang được triển khai khẩn trương với 117 căn nhà xây mới. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an bám công trình, làm việc từ sáng sớm đến khuya, tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi. “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” - câu nói mộc mạc ấy đã trở thành khẩu hiệu hành động trong suốt chiến dịch. Trong từng xóm nhỏ, nhiều căn nhà đã và đang hoàn thành những công đoạn cuối để kịp bàn giao nhà cho người dân trong tuần đầu tiên của tháng 1/2026.
|
"Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục bám sát thực tiễn từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung, vừa bảo đảm tiến độ thần tốc, vừa đặt chất lượng, an toàn nhà ở lên hàng đầu, nhất là các hạng mục phòng, chống thiên tai. Mục tiêu là để mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ kịp thời gian mà thực sự trở thành mái ấm bền vững, giúp người dân vùng lũ yên tâm ổn định cuộc sống, đón Tết trong an cư, vững lòng”- Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. |
Gia đình ông Võ Trọng Đàng (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới. “Nếu không có bộ đội, công an về giúp dọn dẹp, xây lại nhà, không biết bao giờ gia đình tôi mới có chỗ ở ổn định”, ông Đàng xúc động nói.
Không chỉ hỗ trợ về nhân lực, các ngành, các cấp còn tính toán kỹ lưỡng phương án thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện vùng lũ: nền cao, có gác lửng để tránh trú khi nước dâng. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là “bệ đỡ” an toàn cho thời gian sau này.
Chiến dịch của nghĩa tình và niềm tin
Không dừng lại ở việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, Chiến dịch Quang Trung còn mang theo một thông điệp sâu sắc hơn: giúp người dân “an cư” để vững bước “lạc nghiệp”, với hình ảnh quân - dân “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Khi chỗ ở ổn định, con đường tái thiết cuộc sống lâu dài cũng mở ra rõ ràng hơn.
Điều đáng trân trọng là ở mỗi công trình, người dân không đứng ngoài cuộc. Đàn ông phụ hồ, xây dựng; phụ nữ, trẻ nhỏ lo cơm nước, dọn dẹp. Sự chung tay ấy không chỉ đẩy nhanh tiến độ, mà còn thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng hỗ trợ và bà con.
Ông Trần Văn Diệu (xã Hòa Thịnh) bộc bạch: “Nhà nước, bộ đội, công an về giúp từ khâu thiết kế, kỹ thuật đến thi công, bà con chúng tôi cùng góp sức làm nhà. Có các anh sát cánh, người dân yên tâm hơn vì nhà làm xong bảo đảm chắc chắn, an toàn để ở lâu dài”.
![]() |
| Nhiều ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung tại xã Hòa Thịnh đang dần hoàn thiện. Ảnh: T. Xuân |
Bà Lương Thị Giót ở thôn Nông Nghiệp (xã Tây Hòa) nghẹn lời khi nói về sự giúp đỡ của lực lượng công an. Những ngày qua, bà vừa phụ giúp các anh xây nhà, vừa tranh thủ pha nước, thêm chút đồ ăn khi các anh mệt. “Chỉ biết nói lời cảm ơn” - bà nói, ánh mắt rưng rưng.
Để đẩy nhanh tiến độ tái thiết, Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 90 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ, vừa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân, vừa sửa chữa, khôi phục hệ thống kênh mương nội đồng. Tranh thủ những ngày nắng ráo, lực lượng được bố trí làm việc theo phương châm “ba ca, bốn kíp”, từ sáng sớm đến 9 - 10 giờ đêm, quyết tâm hoàn thành và bàn giao nhà đúng tiến độ, sau đó tiếp tục thi công các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.
Trên quy mô toàn chiến dịch, lực lượng quân đội đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ xây dựng 311 nhà, sửa chữa 110 nhà và khắc phục hệ thống kênh mương nội đồng. Cùng với đó, Công an tỉnh huy động 250 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, quyết tâm hoàn thành trong vòng 45 ngày.
Theo Sở Xây dựng, sau 1 tháng triển khai, Chiến dịch Quang Trung thần tốc đã bước vào giai đoạn “nước rút”. Đến nay, cơ bản toàn bộ nhà hư hỏng đã được sửa chữa; 606 căn nhà xây mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến trong tuần đầu tháng 1/2026 sẽ có 135 căn hoàn thành và bàn giao; các căn còn lại phấn đấu hoàn thành trước 25/1/2026 để người dân sớm ổn định chỗ ở, đón Tết Nguyên đán trong những mái nhà khang trang, vững chãi.
Thanh Xuân - Thùy Thảo































Ý kiến bạn đọc