“Sức mạnh mềm” gắn kết cộng đồng ở thôn Phước Hòa 3
Hơn 30 năm trên quê hương mới, ông Hứa Thủy Vân (dân tộc Nùng), người có uy tín thôn Phước Hòa 3 (xã Ea Phê) luôn được người dân quý mến, nể trọng vì xông xáo trong tất cả việc xóm việc làng, đưa những nét đẹp trong đời sống của dân tộc mình thành chất keo gắn kết cộng đồng các dân tộc trong vùng.
Trọn vẹn tình nghĩa xóm giềng
Ông Vân rời quê hương Lạng Sơn vào định cư tại thôn Phước Hòa 3 từ năm 1990. Ông kể, cả vùng chỉ thưa thớt vài chục nóc nhà tạm bợ, lấy việc khai khẩn đất hoang, trồng lúa, trồng hoa màu làm kế sinh nhai. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ấy, ông Vân cùng một số người có uy tín ở thôn đã đứng ra vận động các hộ lân cận thành lập hội hiếu, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, nhất là khi có người qua đời.
![]() |
| Ông Hứa Thủy Vân (bìa phải) chia sẻ về những phong tục, tập quán tốt đẹp người Nùng ở thôn Phước Hòa 3 vẫn còn gìn giữ. |
Theo tập tục của người Nùng, chiếc quan tài và và khung rất nặng, cần đến 24 người khiêng. Trong điều kiện hội hiếu mới thành lập, chỉ có 6 người đủ sức khỏe để tham gia khiêng quan tài nhưng ai nấy đều không quản ngại đường xa, lầy lội, cùng chung sức thực hiện đúng các nghi lễ, đưa người mất đi trọn vẹn chặng đường cuối cùng.
Khi trong hội hiếu có người ốm đau phải đi bệnh viện, mỗi thành viên lại tự nguyện đóng góp từ 2.000 – 10.000 đồng góp thêm kinh phí điều trị. Trong bối cảnh gia đình nào cũng còn thiếu ăn, thiếu mặc, sự san sẻ ấy không chỉ là nguồn hỗ trợ lớn về vật chất mà còn tiếp sức về mặt tinh thần, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.
Cũng chính từ ý nghĩa nhân văn ấy, hội hiếu phát triển dần theo thời gian, ông Vân lại đứng ra chủ trì, đảm bảo hội hiếu được hoạt động chặt chẽ, rõ ràng, theo đúng quy củ và ý nghĩa ban đầu. Đến nay, hội hiếu duy trì 75 thành viên đại diện cho 75 gia đình cả người Nùng và người Kinh. Ông Vân chia hội viên thành 3 tổ theo 3 nhóm nhiệm vụ: đào huyệt, di quan và việc bếp núc. Khi gia đình hội viên có người qua đời, các hội viên đều túc trực giúp đỡ và đóng góp 100.000 đồng/người để chung tay lo việc nghĩa tình.
Hạt nhân hòa giải ở cơ sở
Từng trải qua 18 năm công tác trong lĩnh vực tham mưu tại Công an tỉnh Lạng Sơn, ông Vân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các tình huống phát sinh ở cơ sở. Chính vì thế, hầu hết các vụ việc mâu thuẫn xảy ra tại thôn, ông đều được mời tham gia góp ý, hòa giải.
![]() |
| Ông Hứa Thủy Vân (bìa phải) kể chặng đường lập nghiệp trên quê hương mới. |
Từ mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông, va chạm giao thông cho đến tranh chấp bờ ranh giữa các hộ lân cận, ông cùng tổ hòa giải của thôn luôn kịp thời có mặt, lắng nghe các bên rồi mềm mỏng phân tích cái đúng cái sai, cái lợi cái hại, làm dịu đi những cảm xúc nóng giận tức thời để hướng đến cách giải quyết êm thấm, hài hòa nhất. Không chỉ những vụ việc xảy ra trên địa bàn thôn mà, người dân ở các địa bàn khác biết đến uy tín của ông Vân cũng đến cậy nhờ. Ông lại đứng ra hòa giải trên cơ sở nghĩa tình, lý giải trách nhiệm trên cơ sở các quy định của pháp luật để tránh đôi bên tích tụ mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.
Là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Phước Hòa, 15 năm qua, ông Vân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết nối, vận động và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội và những lần gặp gỡ hàng ngày, ông Vân tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân kịp thời nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện đúng. Ông tăng cường vận động hội viên người cao tuổi và người dân chú trọng giáo dục con cháu chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, chan hòa.
![]() |
| Dù tuổi đã cao, ông Hứa Thủy Vân vẫn luôn nêu gương trong mọi hoạt động, tích cực lao động, sản xuất. |
Ông cũng luôn trăn trở trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc mình trên mảnh đất mới. Từ sự vận động, kết nối của ông Vân, những năm gần đây, thôn Phước Hòa 3 đã duy trì tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vào ngày 27/3 âm lịch hằng năm; khôi phục hoạt động hát then, hát sli cùng các trò chơi dân gian, các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc phía Bắc… Qua đó tạo môi trường giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, thắt chặt mối dân đoàn kết các dân tộc trong vùng.
Bà Thới Thị Xuân Nhựt, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Phước Hòa cho biết, toàn thôn có 228 hộ, trong đó có 65 hộ là đồng bào dân tộc Nùng. Với tinh thần gương mẫu, tích cực, ông Vân không chỉ là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số mà thực sự là hạt nhân gắn kết cộng đồng toàn thôn, đi đầu trong mọi hoạt động từ xây dựng nông thôn mới đến đảm bảo an ninh trật tự, phát huy các nét đẹp truyền thống. Bên cạnh đó, vợ chồng ông cũng là tấm gương trong phát triển kinh tế, mẫu mực trong gìn giữ nếp sống gia đình và nuôi dạy con cái, thực sự là bóng cả để bà con noi theo.
Đinh Nga
































Ý kiến bạn đọc