Người kết nối lòng dân ở Ea Nuôl
Ở xã Ea Nuôl, nhắc đến ông Lê Quang Trí, người dân thôn 18 không chỉ nhớ đến một cựu trưởng thôn gắn bó suốt 21 năm, mà còn nhắc đến một người luôn âm thầm đi bên cạnh bà con, sẻ chia từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.
Thôn 18 hiện có 153 hộ với gần 550 nhân khẩu, địa bàn dân cư đa dạng, đời sống còn nhiều khó khăn. Với không ít người, việc nhớ tên từng hộ dân đã là điều không dễ. Thế nhưng, với ông Trí – người uy tín của thôn thì từng ngõ ngách, từng hoàn cảnh đều được ông nắm rõ. Từ những đứa trẻ có nguy cơ bỏ học, những hộ nghèo cần giúp đỡ, cho đến những gia đình đang nảy sinh mâu thuẫn, ông đều biết để kịp thời sẻ chia, hòa giải.
![]() |
| Ông Lê Quang Trí kiểm tra thông tin, tình hình địa bàn thôn 18. |
Từng có hơn hai thập kỷ làm thôn trưởng, ông Trí quan niệm: muốn dân tin thì phải hiểu dân trước. Vì vậy, phần lớn thời gian của ông là những chuyến đi. Đi để nghe dân nói, để xem dân làm, để hiểu những trăn trở, lo toan của từng gia đình. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên uy tín bền bỉ của ông trong lòng người dân thôn 18.
Nhiều năm qua, hình ảnh ông Trí trên chiếc xe máy cũ, chở theo ít thực phẩm đến thăm các hộ khó khăn đã trở nên quen thuộc. Tận dụng mối liên hệ với người thân làm việc tại chợ đầu mối, từ năm 2019 đến nay, ông đã kết nối, hỗ trợ mỗi năm vài tạ cá biển để trao tặng cho các gia đình nghèo, người cao tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
![]() |
| Ông Lê Quang Trí chuyện trò, trao đổi cùng cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl. |
Một trong những hoàn cảnh được ông thường xuyên quan tâm là gia đình bà Thái Thị Phượng, hơn 80 tuổi, sống cùng người chồng gần 90 tuổi, sức khỏe yếu, gia đình kinh tế khó khăn. Như người thân trong nhà, ông Trí không chỉ thăm hỏi, trò chuyện động viên, mà còn trao tặng thực phẩm để vợ chồng già có thêm điều kiện bồi dưỡng sức khỏe.
Không chỉ chăm lo an sinh, ông Lê Quang Trí còn là đầu tàu gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn minh ở khu dân cư. Những tuyến đường liên thôn 18 hôm nay khang trang, xanh – sạch – đẹp là kết quả của quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động bằng chính hành động nêu gương của ông.
![]() |
| Ông Trí thăm hỏi, trao tặng thực phẩm cho người dân trên địa bàn thôn. |
Gia đình ông tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất mở rộng đường. Ông chỉ rõ: đường rộng thì giao thông thuận lợi, nông sản bán dễ hơn, con em đến trường an toàn hơn. Thấy ông nói đi đôi với làm, người dân thêm tin tưởng, đồng lòng đóng góp, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê này.
Chia sẻ về công việc của mình, ông Lê Quang Trí bộc bạch: “Tôi nghĩ đơn giản lắm. Muốn bà con nghe theo, trước hết mình phải sống gương mẫu, nói đi đôi với làm. Khi người dân đã tin rồi thì việc gì cũng dễ bàn, dễ làm hơn”.
![]() |
| Một tuyến đường liên thôn 18 được xây dựng rộng, thoáng nhờ sự chung sức của người dân trên địa bàn. |
Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ, ông Lê Quang Trí đã và đang khẳng định vai trò người uy tín – cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần giữ gìn sự đồng thuận, gắn bó trong cộng đồng dân cư ở Ea Nuôl.
Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, đánh giá: “Với 21 năm làm thôn trưởng và nay là người uy tín của thôn 18, ông Lê Quang Trí đã hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề từ cơ sở. Đặc biệt, ông có cách tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gần gũi, dễ hiểu, được bà con tin tưởng làm theo. Sự hy sinh thầm lặng và tấm lòng thiện nguyện của ông là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.”
Bảo Minh

































Ý kiến bạn đọc