Multimedia Đọc Báo in

Mệnh lệnh từ trái tim giữa mùa lũ dữ (Kỳ cuối)

07:07, 01/12/2025

Kỳ cuối: Trao yêu thương, nhân sức mạnh

Hướng về quê hương

Trong những ngày lũ dâng cao tại Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã có mặt trong đoàn công tác để trực tiếp phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó, cứu trợ và khắc phục hậu quả. Khi nước lũ rút, đồng chí đến thăm các gia đình chịu thiệt hại nặng nề. “Mưa lũ lần này quá lớn! Lòng tôi nặng trĩu khi chứng kiến những mất mát, đau thương hiện hữu trong từng mái nhà, con đường, thôn xóm, qua từng ánh mắt của người dân bị thiên tai vùi dập”, đồng chí Nguyễn Thái Học chia sẻ.

Từ vùng quê còn hằn sâu mất mát, đồng chí Nguyễn Thái Học đã trực tiếp kết nối với lãnh đạo các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, kêu gọi sự chung tay sẻ chia để xoa dịu những tổn thất mà bà con đang gánh chịu.

Đồng chí cho biết thêm, những ngày này, con em Đắk Lắk khắp mọi miền đất nước đau đáu dõi theo tin tức từ quê nhà, nóng lòng muốn biết bà con cần gì và bản thân có thể giúp ra sao.

Tại Hà Nội, hội đồng hương liên tục họp bàn, đề xuất nhiều phương án hỗ trợ thiết thực, nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Nhiều tập thể, cá nhân cũng bày tỏ mong muốn chung tay đóng góp, tiếp sức để đồng bào quê nhà vượt qua khó khăn.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học trao quà hỗ trợ người dân xã Tuy An Đông bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Thùy Thảo

Đặc biệt, đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cùng đồng chí Thái Phụng Nê, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - những người con Phú Yên - dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương, đã vận động gia đình cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Tấm lòng và hành động của họ trở thành nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực cứu trợ khẩn cấp tại Đắk Lắk.

Giữa những ngày các địa phương ở phía Đông Đắk Lắk oằn mình trong nước lũ, anh Lưu Công Nguyên - người con quê Hòa An (nay là phường Tuy Hòa), hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh - như ngồi trên đống lửa. Điện thoại reo liên hồi, hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu từ bạn bè, người thân dồn dập. Anh nghẹn giọng kể: “Tôi lo đến phát sốt. Cả đêm không liên lạc được với ba mẹ đang ở vùng ngập sâu, chỉ biết tìm số lực lượng cứu hộ để nhờ họ cứu dân, cứu gia đình”.

Không đợi nước rút, anh lập tức đứng ra vận động bạn bè, đồng nghiệp, các tổ chức và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ bà con. Chưa đầy một ngày sau, chuyến xe đầu tiên chở đầy mì gói, gạo, nước sạch, quần áo, thuốc men… thẳng tiến về hướng quê nhà. Nhưng chưa kịp đến vùng lũ, xe bất ngờ bị lật giữa đường. “Nhìn hàng cứu trợ đổ tràn ra đất, tim tôi như thắt lại. Không thể quay lưng, tôi lập tức thuê xe khác để tiếp tục đưa hàng đi. Bà con đang chờ!”, anh nhớ lại.

 

Trong những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, Đắk Lắk đã trải qua rất nhiều mất mát. Nhưng cũng chính trong gian khó ấy, chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm lớn lao của đồng bào cả nước hướng về Đắk Lắk bằng sự sẻ chia chân thành và đầy ấm áp. Chính sự đồng lòng, nhân ái và trách nhiệm của đồng bào cả nước đã tiếp thêm sức mạnh để Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất".

 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết

Những ngày sau đó, gần 200 tấn hàng cứu trợ liên tục được anh và mọi người vận chuyển về vùng hạ lưu sông Ba, rồi tỏa đi từng ngõ nhỏ, xóm nghèo còn lấm lem bùn đất. “Chừng nào còn người cần giúp, tôi còn đi”, anh Nguyên khẳng định chắc nịch.

Nối dài nghĩa tình

Sau những ngày mưa lũ lịch sử, phường Đông Hòa ngổn ngang bùn đất, xe cộ hư hỏng và những mái nhà chưa kịp dọn dẹp. Trên các con đường nhỏ, nhiều chiếc xe máy vẫn phủ đầy bùn, nằm im bất động, khiến việc đi lại của người dân trở thành một thử thách.

Giữa cảnh ngổn ngang ấy, hoạt động của các thợ sửa xe tình nguyện từ Trung tâm Dạy nghề xe máy công nghệ cao Motorcycles TV, Hội Thiết bị động lực TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Doanh nghiệp ô tô trở nên thật đáng quý. Tay lấm dầu máy, họ tháo từng bánh xe, kiểm tra từng bugi, lọc gió, thay nhớt cho từng chiếc xe hư. Không chỉ đem theo dụng cụ, phụ tùng, mà đoàn thiện nguyện sửa xe còn mang theo tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng sau cơn lũ.

Với mong muốn giúp đỡ những người dân phía Đông Đắk Lắk đang oằn mình gánh chịu những tổn thất nặng nề do mưa lũ gây ra, một nhóm thợ làm nghề điện lạnh với gần 20 người đã di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra các vùng rốn lũ để sửa chữa miễn phí những thiết bị gia dụng đã hư hỏng. Anh Hoàng Thượng Giáp, Phó Chủ tịch Hội Điện lạnh TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Các anh em ở Đồng Tháp, Bình Dương (cũ) và nhiều nơi khác cũng đến tham gia. Những đồ đạc, thiết bị bị ngập nước sẽ được vệ sinh, sấy khô, bảo trì và kiểm tra lại. Vật dụng hư sẽ được thay mới”.

Dân quân, giáo viên và lực lượng bộ đội tăng cường hỗ trợ dọn bùn tại Trường Tiểu học An Ninh Tây.

Sau khi nước rút, nhiều đoàn y, bác sỹ từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện quân y 13, Bệnh viện quân y 17, Bệnh viện quân y 87, Quân y Bộ chỉ huy quân sự Đắk Lắk… đã có mặt, mang theo thuốc men, thiết bị, quà cứu trợ để khám chữa bệnh, hỗ trợ y tế cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ, hỗ trợ người dân vùng lũ kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng tăng cường hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ giúp dân “dọn lũ”.

Những ngày này, các đoàn thiện nguyện nườm nượp đổ về các địa phương phía Đông Đắk Lắk. Đối với nhiều tình nguyện viên, chuyến đi là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim.

Sự đồng hành của các lực lượng, các đoàn thiện nguyện đã tạo thành một dòng chảy yêu thương, nối dài từ những trái tim khắp mọi miền đất nước đến từng mái nhà vùng lũ. Họ không chỉ cứu trợ những vật chất thiết yếu, mà còn tiếp thêm sức mạnh, hy vọng để người dân Đắk Lắk vững vàng vượt qua khó khăn, dần khôi phục cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Hà My - Lê Hảo

 

 


Ý kiến bạn đọc