Multimedia Đọc Báo in

Cô giáo về hưu tận tâm với công tác thôn

19:47, 19/12/2025

Sau 30 năm đứng trên bục giảng, khi về hưu, cô giáo Nguyễn Thị Lê (SN 1962), lại bắt đầu một hành trình mới bỡ ngỡ. Đó là hành trình làm người uy tín và trưởng thôn 17B – nơi cô dùng sự tận tâm của nhà giáo để sưởi ấm lòng dân và thay đổi diện mạo của một trong những thôn nghèo nhất xã Ea Nuôl.

Năm 2017, cô giáo Nguyễn Thị Lê chính thức nghỉ hưu. Với sự nhiệt huyết của nhà giáo, cô Lê đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình ở thôn 17B vận động học sinh đến trường. Cô cũng kết nối với các nhà tài trợ trao tặng sách, vở, quần áo để con em địa phương có thêm điều kiện đi học chữ. Từ sự nỗ lực đó, cô đã được bà con thôn 17B bầu làm Trưởng thôn vào năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Lê, Trưởng thôn 17B Ea Nuôl.
Bà Nguyễn Thị Lê, Trưởng thôn 17B chăm sóc vườn rau của gia đình.

Cô Nguyễn Thị Lê tâm sự: “Lúc đầu tôi sợ lắm. Làm giáo dục tôi không ngại trường hợp nào, nhưng làm trưởng thôn thì mình hoàn toàn bỡ ngỡ, giống như học sinh lớp 1 vậy. Nhưng vì dân tin, mình không nỡ từ chối”.

Thôn 17B là địa bàn khá đặc thù. Thôn có 120 hộ (524 khẩu), chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng di cư từ tỉnh Cao Bằng vào sinh sống. Thời điểm cô Nguyễn Thị Lê làm Trưởng thôn, thôn 17B là “vùng lõi” về cái nghèo của xã. Người dân di cư tự do nên sống tạm bợ trong những ngôi nhà nhỏ bé, dột nát. Bà con sống bằng “nghề thợ đụng”, đụng gì làm đó, không có nguồn thu nhập ổn định nên đời sống rất khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Lê động viên hai anh em Khải Trương và Khải Bình cố gắng học tập.
Bà Nguyễn Thị Lê (bìa phải) trao đổi người dân trong thôn về các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cô Nguyễn Thị Lê đến từng nhà nắm bắt tình hình từng hộ, rà từng khẩu; nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương… Để gỡ khó về kinh tế cho bà con, cô đã tận dụng các mối quan hệ từ thời còn làm nghề giáo để kết nối, tìm kiếm nhà tài trợ hỗ trợ sách vở, quần áo cho trẻ em trong buôn.

Đồng thời, cô chủ động kết nối với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đưa nguồn lực về thôn để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở… Nhờ đó, có 14 gia đình được xây dựng mới 14 căn nhà khang trang, sạch đẹp. Nhiều gia đình được hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ, gà, dê, bò…

Nhờ có Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mà hai anh em Vương Khải Trương và Vương Khải Bình (học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Nuôl), thôn 17B có nhà mới để ở. Em Vương Khải Trương vui vẻ: "Ở trong nhà mới, chúng em có góc học tập riêng yên tĩnh và sạch sẽ. Cô Lê cũng thường xuyên tặng quà, thăm hỏi, động viên chúng em vượt khó học tập. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành thầy giáo".

bà Nguyễn Thị Lê
Bà Nguyễn Thị Lê động viên hai anh em Khải Trương và Khải Bình cố gắng học tập.

Để dân nghe, dân tin, bản thân cô Lê cũng phải nêu gương trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, bằng cách xây dựng mô hình VAC, tạo vòng tròn thu nhập quanh năm. Xây dựng hầm biogas để xử lý rác thải trong chăn nuôi và tạo nguồn chất đốt ổn định phục vụ gia đình…

Theo cô Lê, làm “dâu trăm họ” ở một thôn nghèo, cái khó nhất không phải là thiếu vốn mà là thiếu niềm tin và sự thông suốt. Bà đã dành nhiều thời gian đi từng nhà, kiên trì vận động bà con từ bỏ hủ tục bói toán mỗi khi đau ốm; khuyên nhủ phụ huynh đừng để con em bỏ học giữa chừng vì nghèo khó; vận động bà con tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bà Nguyễn Thị Lê động viên hai anh em Khải Trương và Khải Bình cố gắng học tập.
Bà Nguyễn Thị Lê thăm hỏi người dân về tình hình sản xuất lúa vụ đông xuân 2025 - 2026.

Ông Vương Thế Vinh, thôn 17B chia sẻ, nhờ có cô Nguyễn Thị Lê mà ông đã được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm để phát triển kinh tế gia đình. Kinh tế ổn định, các con của ông được ăn no mặc ấm, học hành đến nơi đến chốn.

Trong 5 năm làm Trưởng thôn 17B, cô Nguyễn Thị Lê đã nhận được nhiều khen thưởng của chính quyền địa phương các cấp vì đã có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.