Vượt sông, xẻ nước, bộ đội 572 và đội hình tình nguyện đến vùng cô lập Phước Giang
4 ngày liên tiếp bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao, thôn Phước Giang (xã Hoà Xuân), một trong những địa phương, ngập sâu, chia cắt bởi hạ lưu sông Bàn Thạch, vùng cô lập lâu ngày nhất trong đợt lũ này.
Đến thời điểm trưa 22/11, gần 120 hộ dân, hơn 440 nhân khẩu vẫn còn ngập sâu, cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Người dân rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đã khẩn trương cơ động lực lượng, vượt sông, băng qua nhiều đoạn nước chảy xiết để mang hàng cứu trợ đến với bà con.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 đưa phương tiện vượt sông trao thực phẩm, nước uống cho người dân cùng cô lập thôn Phước Giang. |
Cùng với lực lượng bộ đội, hai đội hình tình nguyện Team Bằng Tộc và Team SOS Hà Tĩnh đã đưa hai xuồng cứu hộ cao su, quần áo mới, vượt sông, xẻ nước vào vùng cô lập để hỗ trợ người dân.
Đặc biệt, hiểu được nhu cầu sạc pin điện thoại để người dân liên lạc (vì đã 5 ngày cúp điện, người thân không liên lạc được), đội hình tình nguyện đã mang theo thiết bị tích điện và hệ thống phích cắm sạc (trạm sạc di động) đến tận nơi để bài con chia nhau sạc pin. Bà con rất mừng khi có nguồn điện để sạc điện thoại.
Bà Trương Thị Kim Thoa, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phước Giang, cho biết: Mức nước ngập lên hơn 3m, lém mái nhà, cây lũ này quá dữ và kéo dài. Trước ngày lũ dâng cao, thôn đã đưa người dân sơ tán lên nhà cao, nhà văn hóa thôn, gom mua nhu yếu phẩm, cầm cự được hai ngày. Hai hôm nay, bà con cầm cự qua ngày. Được chính quyền địa phương và các lực lượng mới tiếp tế thực phẩm nước uống. Đặc biệt đội tình nguyện Bằng Tộc và SOS Hà Tĩnh đã mang trạm sạc điện thoại đến tận nơi bà con rất mừng, có được nguồn liên lạc với người thân.
![]() |
| Đội hình tình nguyện Team Bằng Tộc và Team SOS Hà Tĩnh đưa xuồng cao su mang quần áo mới cho bà con ốc đảo Phước Giang |
Cũng theo Bí thư chi bộ thôn Phước Giang Trương Thị Kim Thoa, những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn khi bà con phải lo dọn sau lụt, điện vẫn còn cúp, giếng nước bị ngập, củi than ướt hết, không có nước sạch để ăn uống, nên rất cần sự chi viện.
Đến trưa 22/11, mực nước ở khu vực cách đồng chia cắt thôn Phước Giang mực nước vẫn còn cao. Mặc dù nước lớn, dòng chảy mạnh gây nguy hiểm, nhưng các tổ công tác của bộ đội và lực lượng đội hình tình nguyện vẫn dùng ca nô, xuồng cao su để vận chuyển từng thùng mì, gạo, nước sạch, bánh mì, quần áo và nhu yếu phẩm thiết yếu vào khu vực bị cô lập. Nhiều đoạn phải lội qua dòng nước ngập sâu, dòng nước xoáy, hàng hóa được giữ cao khỏi mặt nước, bảo đảm trao đến tay người dân còn nguyên vẹn.
![]() |
| Bộ đội trao những phần nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ |
Anh Nguyễn Hùng Sơn, phóng viên Tạp chí Kinh tế và Pháp luật quốc tế, đại diện đội hình tình nguyện Team Bằng Tộc và SOS Hà Tĩnh, cho biết, khi biết tin lũ lụt thiệt hại quá nặng ở Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), tôi và những người bạn trong các đội hình tình nguyện đã lập tức huy động hai xuồng cao su từ Nghệ An, Hà Tĩnh tức tốc chạy vào, cùng hỗ trợ địa phương cứu người dân trong vùng ngập sâu và cô lập.
![]() |
| Bà con thôn Phước Giang vui mừng khi có trạm sạc điện di động để sạc điện thoại. |
Khi những phần thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm đầu tiên được chuyển đến, bà con Phước Giang xúc động đón nhận, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần không ngại hiểm nguy của bộ đội.
Nụ cười, nước mắt mừng vui thoát con hoạn nạn của người dân giữa lúc khó khăn chính là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và các tình nguyện viên trong nỗ lực giúp dân vượt qua lũ dữ.
Trần Quới

































Ý kiến bạn đọc