Khen thưởng đột xuất quân nhân nhặt được tài sản trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Sáng 27/11, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã khen thưởng đột xuất Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt vì hành động cao đẹp trong lúc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đây là lần thứ hai chiến sĩ này nhặt được tài sản giá trị và kịp thời trả lại người mất trong đợt giúp dân.
Sự việc diễn ra vào chiều ngày 26/11/2025, trong khi Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 (Trung đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9 cùng đồng đội của Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đang dọn dẹp, giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc (70 tuổi, trú tại thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân) khắc phục hậu quả nặng nề của trận mưa lũ lịch sử.
![]() |
| Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt xông xáo giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. |
Dưới lớp bùn đất trong căn phòng bị đổ nát bởi nước lũ, chiến sĩ Kiệt đã phát hiện một túi da nhỏ, nhìn rất sang trọng. Đoán rằng bên trong có cất giữ vật có giá trị cao, anh Kiệt đã lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị để tiến hành xác minh chủ nhân.
Qua trao đổi, chỉ huy đơn vị xác nhận chủ nhân của chiếc túi chính là bà Nguyễn Thị Ngọc. Bên trong túi da chứa một chuỗi ngọc có đầu nối bịt vàng, 1 đôi bông tai và 1 mặt dây chuyền bằng vàng, với tổng trị giá 4,5 chỉ vàng. Sau đó, chỉ huy đơn vị đã cùng chiến sĩ Kiệt trao trả lại toàn bộ tài sản cho gia đình.
![]() |
| Kiệt cùng chỉ huy đơn vị trả lại vàng cho người mất. |
Nhận lại được tài sản quý giá, bà Nguyễn Thị Ngọc không giấu được sự xúc động: “Trận mưa lũ vừa rồi gia đình tôi bị sập, hư hỏng một phần căn nhà. Các vật dụng sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh, xe máy... phần bị hư hỏng, phần bị trôi theo dòng nước, thiệt hại rất lớn. Giữa đống đổ nát, hoang tàn sau khi lũ rút, gia đình đang chưa biết xoay sở thế nào thì được các chú bộ đội đến giúp dọn dẹp. Tôi rất cảm kích trước đức tính thật thà của chiến sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt, đã thấy và trả lại cho tôi 4,5 chỉ vàng. Đây là tài sản lớn mà gia đình đã dành giụm nhiều năm qua”.
Đại úy Lý Văn Khiêm, Chính trị viên Đại đội 9, chia sẻ về chiến sĩ của mình: “Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt là Tiểu đội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Kiệt luôn gương mẫu đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Qua tìm hiểu, hành động nhặt được của rơi trả lại người mất không phải là lần đầu tiên của Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt.
Trước đó một ngày, trong lúc dọn dẹp nhà giúp chị Võ Thị Thu Vũ (35 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Đông Hòa), Kiệt cũng đã trả lại cho chủ nhà một bọc tiền trị giá hơn 10 triệu đồng.
Hành động nhặt được của rơi, trả lại người mất trong quá trình giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưu lũ của chiến sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt rất đáng trân quý. Đây là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, đặc biệt trong bối cảnh tích cực giúp dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau mưa lũ.
Anh Thương































Ý kiến bạn đọc