Multimedia Đọc Báo in

Gửi yêu thương đến bà con vùng lũ

16:00, 22/11/2025

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, các tăng ni, phật tử, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Krông Năng đã thức trắng đêm để gói hàng trăm chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông đều vượt đỉnh lịch sử, gây ngập sâu, ngập kéo dài toàn bộ 34 xã, phường phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ).

Tính đến tối 21/11/2025, toàn tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp chết, mất tích; hơn 200.000 nhà bị ngập, gần 20.000 hộ phải sơ tán; hàng trăm trường học, trạm y tế bị ngập, hư hỏng; trên 63.000 ha cây trồng ngắn ngày, khoảng 2100.000 ha cây lâu năm, hơn 120.000 lồng nuôi và gần 1.000 ha nuôi thủy sản, trên 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại ước tính trên 4.500 tỷ đồng (chưa kể thiệt hại tài sản trong dân). Tình hình ngập úng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực thấp trũng phía Đông tỉnh, vùng ven sông, vùng giáp ranh, nguy cơ tái ngập, sạt lở đất, lũ quét vẫn ở mức cao.

Phật từ cùng đông đảo người dân tập trung tại Chùa Huệ An gói bánh tét gửi đến bà con vùng lũ.
Phật từ cùng đông đảo người dân tập trung tại Chùa Huệ An gói bánh tét gửi đến bà con vùng lũ.

Trong điều kiện thiếu điện, thiếu nước, cơm nấu dễ hỏng, còn bánh chưng, bánh tét có thể để được lâu ngày nên Sư cô Thích Nữ Như Tín, Trụ trì chùa Huệ An (Tổ dân phố 7, xã Krông Năng) cùng các tăng ni, phật tử quyết định gói khoảng 1.000 đòn bánh tét để kịp thời gửi đến bà con vùng lũ.

Theo Sư cô Thích Nữ Như Tín, trong đợt mưa lũ vừa qua ở các tỉnh miền Trung, Chùa Huệ An đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã quyên góp, ủng hộ hơn 1.400 suất quà với khoảng 500 đòn bánh tét, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, trực tiếp ra TP. Huế trao tặng bà con ngập lụt.

Đoàn vừa về, qua báo đài, mạng xã hội thì thấy các địa phương phía Đông tỉnh (Phú Yên cũ) bị ngập lụt. Bà con phật tử đã không kìm được nước mắt khi thấy nhiều người phải trèo lên mái nhà cầu cứu; hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước nên tiếp tục chung tay gói hàng trăm đòn bánh tét nhằm sẻ chia, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

"Lúc này bà con vùng lũ cần nhất không phải mì gói hay gạo đơn thuần, mà là những món có thể ăn ngay, giữ ấm và no lâu. Bánh tét chính là món quà thiết thực. Mỗi chiếc bánh không chỉ là lương thực, mà còn là tấm lòng, là tình người gửi về nơi gian khó”, Sư cô Thích Nữ Như Tín chia sẻ.

Khi chủ trương gói bánh được triển khai, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng đã chung tay cùng với Chùa Huệ An, đồng thời huy động thêm người biết gói bánh cùng tham gia. Nhiều người dân khi biết thông tin lập tức mang thêm nhu yếu phẩm, thực phẩm đến điểm tiếp nhận, góp sức cho đồng bào vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Thanh (thôn 7, xã Krông Năng) xúc động nói: "Những lúc này, mình ở vùng an toàn cần phải dành sự quan tâm đến bà con ở những vùng gặp lũ lụt, thiên tai. Đây là nghĩa cử tốt đẹp của người dân Việt Nam từ bao đời nay, "thương người như thể thương thân", ai có gì giúp nấy, góp được công sức giúp bà con đang khó khăn thì chẳng tiếc gì. Chỉ mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt".

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 21/11, công việc gói bánh gấp rút được triển khai. Chùa dự kiến làm khoảng 1.000 chiếc bánh để ngày chủ nhật (23/11) sẽ xuất phát chuyến đầu tiên vận chuyển xuống hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ ở phía Đông của tỉnh. Hơn 10 nồi bánh chưng luôn đỏ lửa để kịp thời có những mẻ bánh thơm ngon sớm đến tay người dân vùng lũ, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

1
Năm nay đã 72 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Cúc cũng sẵn sàng xắn tay giúp đỡ mọi người.

Năm nay dù đã 72 tuổi, nhưng khi thấy bà con nhân dân và phật tử Chùa Huệ An chung tay gói bánh hướng về vùng lũ, bà Nguyễn Thị Cúc (thôn 8) cũng xắn tay giúp đỡ. Là người con sinh ra và lớn lên ở quê hương Quảng Ngãi, từ nhỏ bà đã từng sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" do mưa lũ, nên khi nghe tin ở các vùng ngập nước gặp muôn vàn khó khăn, cũng sẵn sàng mong muốn giúp được việc gì thì giúp.

“Là người miền Trung, từng trải qua không ít mùa mưa lũ, tôi thấu hiểu cảnh bà con phía Đông tỉnh trong những ngày vừa qua đang phải vật lộn khi nước dâng trắng trời. Tôi mong sao những cái bánh của bà con xã Krông Năng được đưa tới tận tay mọi người nơi rốn lũ, từ đó giúp họ vượt qua gian khó trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống”, bà Cúc xúc động chia sẻ.

1
Những đòn bánh tét sẽ được chuyển đến tận tay bà con nhân dân ở vùng lũ trong nay mai.

Theo ông Y Rô Ya Niê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng, khi nghe tin bà con tăng ni, phật tử Chùa Huệ An gói bánh tét gửi đến vùng lũ, chúng tôi đã chung tay để tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ bà con. Cùng với đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... cùng chung tay sẻ chia, ủng hộ giúp đỡ nhân dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra... 

"Tính đến trưa 22/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng đã tiếp nhận trên 150 triệu đồng tiền mặt, hơn 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước lọc và hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, quần áo, chăn màn..."Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Năng Y Rô Ya Niê.

 

1
Hàng trăm suất quà của nhân dân Krông Năng đã được tập kết, sẵn sàng vận chuyển đến tay người dân phía Đông tỉnh.

Với tinh thần làm việc hăng say, trong 2 ngày, khoảng 1.000 đòn bánh tét sẽ hoàn thành dự kiến vào đêm nay để rạng sáng mai (ngày 23/11/2025) chuyến xe đầu tiên của xã Krông Năng chở hàng ngàn suất quà, tiền mặt chuyển đến vùng lũ. Không phải là món quà lớn về vật chất, nhưng mỗi chiếc bánh, mỗi phần quà được chuẩn bị đều chứa đựng tình cảm chân thành - như một lời động viên gửi đến bà con nơi rốn lũ.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc