Multimedia Đọc Báo in

Ea Na dốc lực khắc phục hậu quả mưa lũ

18:33, 24/11/2025

Mưa lũ liên tiếp tại Ea Na những ngày qua đã khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất. Đến chiều 24/11, nước lũ đã rút một phần nhưng công tác thống kê thiệt hại và phục hồi vẫn chưa thể thực hiện ngay.

Tan hoang sau lũ

Thôn Quỳnh Ngọc 1, xã Ea Na là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua. Ghi nhận vào chiều 24/11, hàng chục ngôi nhà vẫn đang ngập trong dòng nước lũ đục ngầu.

Đau xót hơn là hàng loạt những vườn cà phê chuẩn bị thu hoạch ngập lút ngọn trong dòng nước; những vườn sầu riêng xanh mướt đã bị ngập úng gần một tuần nay; hàng loạt vườn hồ tiêu mới trồng và đang trong thời kỳ thu hoạch giờ chỉ còn trơ lại những trụ bê tông.

Toàn bộ diện tích cà phê đang thu hoạch của gia đình bà Nguyễn Thị Mười bị nước lũ nhấn chìm.

Gạt vội những giọt nước mắt đang lăn dài, bà Nguyễn Thị Mười (ở xóm 3) chua xót: “Gia đình tôi có 650 cây cà phê đang trong thời kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 3 tấn nhân/năm, nhưng giờ thì mất hết rồi.

Từ ngày 19/11, khi trời bắt đầu mưa thì gia đình tôi cũng đã tập trung thu hoạch, nhưng do trời mưa quá to, nước dâng quá nhanh nên chỉ hái chạy lũ được khoảng 3 tạ.

Giờ vườn cây bị ngập úng tới tận ngọn thế này thì chắc chắn sẽ bị chết hết, sắp tới gia đình không biết tính toán sinh kế như thế nào nữa”.

Vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu.
Vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu.

Ông Nguyễn Văn Sáu (xóm 3) có 3 ha tiêu, cà phê và sầu riêng, nguồn thu chính mang lại hơn 1 tỷ đồng mỗi năm cho gia đình, cũng phải chứng kiến toàn bộ diện tích cây trồng bị nhấn chìm. “Cà phê đang vào vụ, chưa kịp thu hoạch thì mưa kéo dài rồi lũ ập về, vườn cây chìm sâu trong nước, coi như mất trắng. Nếu phải trồng lại, những năm tới không biết sống dựa vào đâu”, ông Sáu xót xa.

Cách vườn ông Sáu khoảng 100 m, nhà bà Đỗ Thị Hiền cũng rơi vào cảnh tương tự. Nước lũ dâng quá nhanh, bà chỉ kịp di chuyển một số vật dụng cần thiết. Toàn bộ 5 sào cà phê và hồ tiêu của gia đình đã chết sạch. “Hôm nay nước đã rút một nửa nhưng vẫn chưa thể vào nhà kiểm tra hay dọn dẹp gì. Mà giờ tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào”, bà Hiền chia sẻ.

Nhà bà Đỗ Thị Hiền hiện vẫn đang ngập sâu trong nước.

Hiện nay, nước lũ tại khu vực trũng của thôn vẫn còn cao hơn 1 mét. Nhiều hộ dân chưa thể trở về nhà để thu dọn, khắc phục hay thống kê thiệt hại. Tạm thời, họ phải tránh trú tại hội trường thôn, chờ nước rút thêm để quay lại ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Đức Hiểu, Trưởng thôn Quỳnh Ngọc 1, cho biết: “Gia đình tôi sống ở đây mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu chứng kiến nước dâng nhanh như vậy. So với trận lụt năm 1998, nước lần này dâng cao hơn 1,5 mét. Ngay từ khi nước bắt đầu dâng, chính quyền địa phương, các ban ngành và đoàn thể xã đã huy động toàn bộ lực lượng túc trực ngày đêm hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên diện tích cây trồng thì giờ đã bị ngập úng hết”.

Theo kinh nghiệm của ông Hiểu, sau khi nước rút, những vườn cà phê, sầu riêng, hồ tiêu chắc chắn sẽ chết vì bị ngập úng trong thời gian dài. Dù chưa thể thống kê chính xác, ước tính trên 20 ha cây công nghiệp và cây ăn trái của thôn đã bị mất trắng.

Khu du lịch Đảo Xanh Ecofarm bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Thiệt hại không chỉ trong nông nghiệp, mưa lũ còn làm ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực du lịch. Khu du lịch sinh thái Đảo Xanh Ecofarm có diện tích khoảng 14 ha cũng đang bị ngập sâu trong nước suốt nhiều ngày. Hơn 2.000 cây xanh và cây ăn trái tại khu vực đều bị ngập úng nặng, đứng trước nguy cơ chết hoàn toàn. Toàn bộ khu lưu trú, nhà hàng, khu sinh hoạt chung bị bùn đất bao phủ; cảnh quan và môi trường sinh thái bị phá vỡ nghiêm trọng. Hệ thống điện lưới và các thiết bị điện gia dụng, trang thiết bị khách sạn, thiết bị phục vụ F&B đều bị hư hỏng, khiến mọi hoạt động tại Đảo Xanh tê liệt.

Ông Trần Khánh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đảo Xanh Ecofarm cho biết: “Đây là trận lũ lớn nhất mà Đảo Xanh từng trải qua. Toàn bộ hệ sinh thái bị tổn thương nặng nề, khu dịch vụ và hạ tầng gần như bị phá hủy. Khi nước bắt đầu rút, chúng tôi phải ngay lập tức bắt tay vào phục hồi. Tuy nhiên công tác khắc phục sau lũ sẽ kéo dài, đòi hỏi nhiều nhân lực có chuyên môn và nguồn lực hỗ trợ để tái thiết toàn diện khu du lịch”.

Còn tại tại khu du lịch thác Dray Nur, một cây cầu treo phục vụ khách tham quan bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, may mắn không có du khách tại thời điểm đó.

Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó

Ngay từ khi nhận cảnh báo sớm của cơ quan khí tượng thủy văn và thông tin từ hệ thống quan trắc của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, UBND xã Ea Na đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, công điện khẩn và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai tại cơ sở.

Ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na cho biết: “Chúng tôi huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, ban tự quản thôn, buôn trực 24/24; tuần tra tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi nước dâng cao. Đồng thời, xã đã chỉ đạo các thôn, buôn thường xuyên cập nhật thông tin, truyền tin cảnh báo đến từng hộ dân để họ chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi và di chuyển đến nơi an toàn”.

Nhiều nhà dân tại xã Ea Na vẫn đang ngập sâu.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nước dâng nhanh trên diện rộng, khiến việc tiếp cận một số khu vực gặp trở ngại. Tuy nhiên, nhờ triển khai đúng phương án và có lực lượng thường trực liên tục, xã đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Thiệt hại chủ yếu tập trung vào nhà ở (112 hộ dân bị ngập), diện tích cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng bị ngập úng khoảng 52 ha; có 7,4 ha ao nuôi cá và 38 lồng bè cá của người dân bị hư hại; một số tuyến giao thông và trạm bơm Buôn Kuốp bị gián đoạn.

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Công tác hỗ trợ sẽ bao gồm: vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nguồn nước sinh hoạt để phòng, chống dịch bệnh sau lũ; giúp người dân khôi phục vườn cây, ao cá, gia cố nhà cửa và ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân.

Vân Anh – Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc