Multimedia Đọc Báo in

Thắp sáng niềm tin cho những phận đời lầm lỡ

07:00, 24/10/2025

Một không gian đong đầy cảm xúc, chan chứa yêu thương đã diễn ra tại Trại giam Đắk Trung khi những người cha, người mẹ, người vợ, người con được gặp lại người thân đang cải tạo trong Hội nghị gia đình phạm nhân - một hoạt động thường niên đậm tính nhân văn, thắp sáng niềm tin, hy vọng cho những phận đời lầm lỡ.

Khoảnh khắc đoàn tụ - nước mắt và nụ cười

Từ sáng sớm, bà T.T.K.L. đã vượt hơn 100 km từ Lâm Đồng đưa cháu ngoại T.A.P. (5 tuổi) đến thăm con gái là phạm nhân N.M.K.H. Giây phút hội ngộ, bà ôm chầm lấy con gái, chẳng nói nên lời. Cái ôm siết chặt, ánh mắt rưng rưng thể hiện tấm lòng bao dung, yêu thương vô điều kiện của người mẹ đối với con gái 23 tuổi lầm lỡ.

Trong khi đó, cậu con trai T.A.P. đã chuẩn bị cho mẹ món quà do chính tay mình làm, nhờ sự hướng dẫn của cô giáo cùng dòng chữ “Chúc mừng 20/10. Con yêu mẹ nhiều lắm”. Đón nhận món quà tinh thần vô giá đó, H. nghẹn ngào, ôm chặt con vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc, yêu thương.

Ngay khi gặp hai cậu con trai B.T.H. và B.G.P, phạm nhân B.D.T (phường Buôn Ma Thuột) chạy đến, âu yếm ôm vào lòng, nghe con ríu rít trò chuyện. B.D.T. cho biết anh vào đây vì tội tổ chức đánh bạc và cũng đã sắp hết thời gian thi hành án. Trong thời gian ở trại giam, anh được gia đình, hai con thăm theo quy định. Song tại hội nghị gia đình phạm nhân này, anh có thời gian trò chuyện với vợ con lâu hơn, trong không khí gần gũi, thân mật hơn. Đó là điểm tựa tinh thần để anh an tâm cải tạo, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Quang cảnh tại Hội nghị gia đình phạm nhân.

Còn anh N.T.H. (xã Ea H'leo) từ sáng sớm đã đưa mẹ và con trai lên thăm vợ là T.T.Q.N. Đây cũng là lần đầu anh H. tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân. Trong bữa cơm ấm áp yêu thương, anh không quên nhắc nhở vợ học tập, lao động tốt để nhanh chóng về với gia đình.

Động lực lớn cho hành trình cải tạo

Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, nhằm phát huy vai trò của thân nhân gia đình trong việc động viên, khích lệ phạm nhân tích cực học tập, lao động, trại giam tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân định kỳ. "Chính tình thân, sự quan tâm, động viên từ gia đình là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp phạm nhân nhận ra lỗi lầm, có thêm động lực phấn đấu, từng bước tái hòa nhập cộng đồng”, Đại tá Trần Văn Dũng khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ trại giam thông báo kết quả công tác giáo dục cải tạo và thực hiện chính sách, chế độ đối với phạm nhân, trao đổi với gia đình về tình hình cải tạo, rèn luyện của phạm nhân. Đồng thời, thân nhân nắm bắt tâm tư của phạm nhân để cùng phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. “Tham dự hội nghị, được tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, lao động của trại giam, tôi thấy yên tâm, tin tưởng môi trường giáo dục ở đây sẽ sớm giúp chồng tôi ý thức được lầm lỗi, trở về với gia đình”, bà N.T.Kh. (phường Buôn Ma Thuột) có chồng N.L.H. đang cải tạo tại trại giam chia sẻ.

Còn phạm nhân N.T.P. chia sẻ: “Được tham dự những hội nghị gia đình phạm nhân, tôi mới trân quý, thấm thía hết ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình. Đây là nhịp cầu kết nối, giúp chúng tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc, yên tâm lao động học tập, tu dưỡng rèn luyện để khi tái hòa nhập cộng đồng là một công dân có ích cho xã hội”.

Có thể nói, Hội nghị gia đình phạm nhân không chỉ là buổi gặp mặt đơn thuần, mà là ngọn lửa nhân văn được thắp lên, soi đường cho những người từng lầm lỡ, để họ tin rằng sau những tháng ngày cải tạo tốt luôn có một mái ấm đợi chờ, những vòng tay rộng mở, và cơ hội làm lại từ đầu.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc