Multimedia Đọc Báo in

Khi lòng dân đồng thuận

06:50, 09/09/2025

Ở những tuyến đường nội thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Cư Bao, đã qua rồi cái cảnh ngày nắng đất đỏ bụi mù, ngày mưa thì lầy lội, thay vào đó là những tuyến đường bê tông sạch đẹp, rực sáng ánh đèn. Tối đến, đường làng, ngõ xóm bừng sáng không chỉ tạo cảnh quan, giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Chung sức lắp đặt hệ thống chiếu sáng 

Mỗi ngày, khi trời vừa chập tối, hệ thống đèn trên tất cả các tuyến đường nội thôn Sơn Lộc 1 (phường Cư Bao) đồng loạt phát sáng, giúp người dân thuận lợi trong đi lại và tạo cảnh quan sáng - đẹp cho bộ mặt đô thị mới. Để có thành quả ấy, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thôn đã chung sức, đồng lòng đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Ông Phạm Đức Long, Bí thư chi bộ thôn Sơn Lộc 1 cho biết, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy phường Cư Bao đã ban hành Kế hoạch triển khai công trình “Đường điện chiếu sáng” trên địa bàn các thôn, buôn, tổ dân phố. Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên đóng góp 100 nghìn đồng để cùng nhân dân lắp hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường. Đến nay, gần như 100% tuyến đường nội thôn Sơn Lộc 1 đều có điện đường.

Cán bộ, nhân dân thôn Sơn Lộc 1 phấn khởi khi có điện đường chiếu sáng ban đêm.

Ông Dương Trí Cảnh, một người dân trong thôn phấn khởi: “Từ khi có điện đường, ánh sáng tỏa khắp, soi lối cho người và phương tiện đi lại nên ai cũng vui mừng. Tối đến, sau khi cơm nước xong, chúng tôi thường gọi nhau ra ngoài đi dạo, tập thể dục, làng xóm rộn ràng hẳn lên".

Công trình “Đường điện chiếu sáng” không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn mang lại diện mạo mới cho địa phương cũng như lan tỏa tinh thần đoàn kết của nhân dân, cùng nhau xây dựng phường Cư Bao ngày càng đổi thay. Từ sự đồng thuận của người dân, chỉ trong thời gian ngắn, người dân phường Cư Bao đã đồng lòng đóng góp, vận động xã hội hóa lắp 200 bóng đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng hơn 11 km đường, tổng kinh phí huy động 238 triệu đồng.

 

"Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, tự giải phóng mặt bằng và đóng góp hàng ngàn ngày công cùng với Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp" -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cư Bao Phan Thị Trinh.

Cùng với ánh sáng từ công trình “Đường điện chiếu sáng”, những năm qua, nhiều tuyến đường ở các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn phường Cư Bao cũng được đầu tư lắp điện chiếu sáng từ nguồn đóng góp của nhân dân và các nguồn hỗ trợ khác.

Hiến đất làm đường giao thông

Ở hai buôn Gram A1 và Gram A2, những con đường bê tông sạch đẹp, rộng rãi trải dài từng là mong mỏi của người dân, thì nay đã trở thành hiện thực. Với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, sự đồng thuận của nhân dân trong việc hiến đất, công cuộc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn nơi đây đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo ông Y Kich Niê, Trưởng buôn Gram A2, năm 2024, xã Cư Bao (cũ) được phân bổ kinh phí đầu tư nâng cấp 7 tuyến đường với chiều dài 2,1 km thuộc hai buôn Gram A1 và Gram A2. Do các tuyến đường trước đây khá hẹp buộc phải mở rộng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thành lập Ban vận động và “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân hiến đất. Qua những buổi gặp gỡ, hầu hết người dân hai buôn đều sẵn lòng, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt cây trồng trên đất để tạo mặt bằng thông thoáng, bàn giao cho đơn vị thi công. “Từ bao đời nay, người dân chúng tôi phải đi lại trên những con đường đất đỏ bụi mù vào mùa khô và trơn trượt vào mùa mưa nên khi Nhà nước có chủ trương làm đường bê tông ai cũng đồng lòng, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng”, ông Y Kich Niê bày tỏ.

Một trong những tuyến đường nội buôn Gram A2 được bê tông hóa sạch đẹp từ sự đầu tư của Nhà nước và nhân dân hiến đất.

Đến nay, hơn 90% các tuyến đường ở hai buôn Gram A1 và Gram A2 đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Những con đường mới khang trang trên địa bàn hai buôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện; hơn thế mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ông Y Viết Niê, người dân buôn Gram A2 không giấu được niềm vui: “Để góp sức cùng Nhà nước làm đường giao thông, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt cây trồng để lùi vào gần 2 m ngang trên tổng chiều dài 500 m đất của gia đình. Biết rằng, mất đi một phần đất cũng tiếc lắm, nhưng nếu mình không hiến đất thì không biết bao giờ con đường mới được bê tông và mở rộng. Vả lại, đường làm xong thì gia đình mình và người dân cũng sẽ được lợi nhiều thứ”.

Những kết quả đạt được tại phường Cư Bao cho thấy, khi chính quyền biết cách khơi dậy và phát huy sức mạnh nội tại của người dân, thì mọi công trình, hoạt động đều có thể thực hiện. Sự chung sức, đồng lòng của người dân Cư Bao không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn bồi đắp thêm tình đoàn kết, gắn bó, tạo nên một cộng đồng vững mạnh, phồn vinh.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc