Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Lữ đoàn 682 và Đoàn phường Hòa Hiệp chung tay làm sạch bờ biển

12:17, 24/08/2025

Ngày 23/8, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 682 phối hợp cùng Đoàn phường Hòa Hiệp tổ chức hoạt động tuyên truyền, ra quân làm sạch môi trường biển tại khu vực bãi biển Hòa Hiệp.

Với phương châm “Tuổi trẻ hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, hoạt động đã thu hút hơn 150 cán bộ, chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 682 và đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia.

Chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 682 và đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hiệp dọn rác bãi biển.
Chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 682 và đoàn viên, thanh niên phường Hòa Hiệp dọn rác bãi biển.

Trong buổi ra quân, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trẻ đã tiến hành thu gom rác thải, làm sạch hơn 2 km bãi biển; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, túi nylon sử dụng một lần.

Cùng với đó, chương trình còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết tình quân dân...

Đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ trẻ giao lưu, tham gia trò chơi dân gian.
Đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ trẻ giao lưu, tham gia trò chơi dân gian.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phường, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 682 cho biết, hoạt động nói trên không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, mà còn lan tỏa trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ biển, đảo quê hương, chung tay vì một môi trường xanh bền vững.

Hai đơn vị chụp hình lưu niệm tại bãi biển Hòa Hiệp sau chương trình chung tay làm sạch môi trường biển ý nghĩa.
Hai đơn vị chụp hình lưu niệm tại bãi biển Hòa Hiệp sau chương trình.

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ quân đội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tăng cường sự gắn kết tình quân dân trên địa bàn.

Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.