Những ngày sau lũ
08:25, 06/12/2025
Sau lũ trở lại nhà
đồ đạc chẳng còn gì đáng giá
dọn lớp bùn đỏ quạch
hong lại những gì ngâm nước những ngày qua.
Những con người từ trong bão lũ
vẫn niềm tin dây bí dây bầu
lá lành đùm lá rách
hạt gieo trồng xanh những mùa sau.
Có đất nước nào như đất nước tôi
cùng nguồn cội tiếng “Đồng bào” thân thuộc
trong hoạn nạn lại sáng ngời nhân nghĩa
chiếc bánh chưng xanh thơm thảo lòng người.
“Lũ rút xuống, người đứng lên”
gạt nước mắt hai bàn tay trắng
cả nước chung tay sẻ cơm nhường áo
hướng miền Trung khúc ruột thân thương.
và ngày mai nắng mới sẽ lại về.
Nguyễn Quỳnh Anh





























Ý kiến bạn đọc