Còn nghe ai gọi tên mình
08:21, 13/12/2025
Hoa bần rụng trắng ven đê
Chiều đông lạnh giá nẻo về em ơi!
Cánh cò bạt gió chơi vơi
Lá vàng xao xác rụng rơi bên đường
… Tôi giờ vẫn kiếp tha phương
Những đêm phố thị nằm thương quê nhà
Mẹ còn vất vả đường xa
Hai sương một nắng tuổi già nhớ con!
Đã xa cách mấy dòng sông
Thôi về. Tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Võng trưa nằm ngủ tôi mơ
Có con chuồn ớt bên bờ ao sen
Qua nhà em lối cỏ quen
Thoảng như ai gọi bên hiên tên mình!
Đặng Hoàng Thám





























Ý kiến bạn đọc