Multimedia Đọc Báo in

Con sẽ về bên mẹ

08:38, 20/09/2025

Thưa mẹ!

con đã kịp về bên mẹ,

nắm bàn tay gầy guộc thuở nào,

bên hàng rào xanh, hoa dâm bụt đỏ...

 

Đi khắp phương trời,

về bên mẹ bỗng dưng bé nhỏ.

Mẹ không nói,

nhưng miền Trung -

nỗi nhọc nhằn, gió sương và gian khổ...

đã nhuộm mái tóc bao người ước mơ ngày đó,

thành... màu thời gian,

bạc trắng hôm nay!

 

Con như cánh chim bay,

phương trời bạt gió,

vẫn không khỏi tầm mắt mẹ...

Dõi theo con,

mắt rưng rưng,

con biết mẹ mừng!

 

Thưa mẹ!

con đi,

rồi con sẽ trở về!

Mắt mẹ lại rưng rưng...

như bao lần tiễn biệt.

Hành trình đoàn viên,

là những chuyến đi mải miết,

chỉ hướng về...

bên mẹ, mẹ ơi!

 

 Chiều nay lòng chợt bồi hồi,

Đọc câu thơ cũ, thương người tri âm,

Kiếp người dâu bể thăng trầm,

Làm thân hạt bụi, nghiêng mình nhớ quê!*

--------------------

(Cho người bạn xa quê)

* Ý thơ Sơn Nam

Đinh Lăng

 

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm