Multimedia Đọc Báo in

Chúng ta bắt đầu kỷ nguyên mới từ đây!

01:36, 29/06/2025

Em bất ngờ không? Đắk Lắk quê anh

Đã có rừng xanh giờ thêm biển biếc

Đã có đá Voi Nằm bốn mùa đón khách

Giờ có thêm ghềnh Đá Đĩa chờ em

 

Đã có Yang Prông, giờ thêm tháp Nhạn lừng danh

Đã có Dray Nur, giờ thêm Vũng Rô, Xuân Đài, Đại Lãnh

Đã có Hồ Lắk - gương trời, giờ có thêm đầm Ô Loan, thắng cảnh

Xuống biển, lên rừng đâu cũng đắm say!

 

Xuống biển nghe bài chòi, lên rừng nghe câu hát ay-ray

Để hồn biển hồn rừng trong tim ta hòa quyện

Mây trắng Chư Yang Sin bạn bè Mũi Điện

Chiêng đánh ở Bản Đôn sẽ vọng mãi Tuy Hòa

 

Đắk Lắk bây giờ là những bản hùng ca

Về mùa cà phê, về mùa cá biển

Là những chuyến tàu sầu riêng, tôm hùm xuất bến...

Bao sản vật lừng danh sẽ đến trăm miền!

 

Em đừng ngỡ ngàng khi Đắk Lắk - Phú Yên

Cùng sánh duyên trong ngôi nhà chung thân thiết

Đá sẽ bật mầm xanh từ bàn tay đoàn kết

Chúng ta bắt đầu kỷ nguyên mới từ đây!    

 

Đặng Bá Tiến


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đêm Tuy Hòa
01:34, 29/06/2025
Tự sự mưa
13:14, 23/06/2025
Trăng hoài niệm
13:14, 23/06/2025
Tháng Sáu tôi về...
13:14, 23/06/2025
Dân ca
06:12, 15/06/2025
(Video) Chung một mái nhà - Chung một niềm tin
Trong lịch sử, Phú Yên và Đắk Lắk đã có mối lương duyên, gắn kết. Ngày 30/6/2025, hai tỉnh chính thức sáp nhập, về chung một nhà, kỳ vọng sẽ tạo nên bước phát triển đột phá, trên nền tảng những giá trị hàng trăm năm đã được các thế hệ tiền nhân vun đắp.