Gác lại việc nhà, tập trung lo cho dân
Đợt lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề chưa từng có cho xã Hòa Thịnh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã không quản ngại gian nguy, kịp thời cơ động về rốn lũ để hỗ trợ bà con.
Trong đội hình ấy, có một người lính mang trong mình một gánh nặng tâm lý lớn hơn bất kỳ đồng đội nào: đó là Trung úy Võ Thanh Thiên, Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 143.
![]() |
| Trung úy Võ Thanh Thiên cùng bộ đội giúp đỡ nhân dân trên địa bàn xã Hòa Thịnh. |
Nhà của anh Thiên cũng nằm ngay trong vùng bị ngập sâu, ảnh hưởng nặng nề. Nước dâng gần tới gác mái, bố đi làm xa, các em học ở tỉnh khác, mẹ anh phải một mình chống chọi với con nước dữ.
Hoàn cảnh ấy hoàn toàn có thể khiến bất kỳ người con nào lập tức xin về trợ giúp. Nhưng với một người lính được điều động đến chính quê hương mình, Trung úy Võ Thanh Thiên nhận thấy trách nhiệm không chỉ nằm ở mái nhà của riêng anh.
![]() |
| Trung tá Võ Trung Hiếu, Phó Chính ủy Trung đoàn 143 (bên phải) hỏi thăm tình hình gia đình và động viên anh Thiên. |
Khi đơn vị nhận lệnh khẩn cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Hòa Thịnh, anh biết rất rõ, chỉ cần vài bước chân là có thể về nhà. Thế nhưng, anh đã lựa chọn ở lại cùng đơn vị, ưu tiên giúp đỡ những điểm thiệt hại nặng hơn, những hộ dân khó khăn hơn.
Đó không phải là sự dửng dưng với gia đình, mà là sự lựa chọn đầy giằng xé của người lính trước hai nhiệm vụ song hành: Lo cho nhà mình và lo cho nhân dân. Anh tâm tình: “Nhà em cũng thiệt hại như nhiều gia đình khác. Mẹ em an toàn là điều em quan tâm nhất. Hỗ trợ bà con xong, em sẽ xin phép về dọn dẹp nhà sau.”
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đến thăm hỏi gia đình Trung úy Võ Thanh Thiên sau lũ lụt |
Sự kiên định của anh đã nhận được sự thấu hiểu và trân trọng từ lãnh đạo đơn vị. Trung tá Võ Trung Hiếu, Phó Chính ủy Trung đoàn 143, xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng đồng chí Thiên vẫn kiên định bám nhiệm vụ. Đó là phẩm chất cao đẹp của người lính, là giá trị mà đơn vị luôn trân trọng. Chính đồng chí Thiên đã tạo động lực cho anh em trong đơn vị yên tâm hơn, cố gắng hơn trong việc hỗ trợ bà con sớm ổn định lại cuộc sống.”
Tinh thần của Trung úy Võ Thanh Thiên cũng chính là hình ảnh chung của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 trong suốt những ngày qua. Giữa bùn đất và ngổn ngang sau lũ, người lính đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho người dân Hòa Thịnh.
![]() |
| Thượng tá Đỗ Thành Thái, Chính ủy Sư đoàn 315 thăm, động viên các gia đình chính sách tại xã Hòa Thịnh sau mưa lũ. |
Sau 5 ngày có mặt ở tâm lũ, tính đến hết ngày 25/11, Sư đoàn 315 đã triển khai lực lượng hỗ trợ tại 9/10 thôn của xã Hòa Thịnh; dọn vệ sinh 16 điểm công cộng, trong đó có Trung tâm y tế, trụ sở Đảng ủy, nhà văn hóa, trường học; phối hợp dọn rác, cây cối hơn 15 km đường liên thôn; thu gom trên 300 gia súc, gia cầm bị chết và hỗ trợ sửa chữa, khắc phục nhà cửa cho hơn 30 hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và các trường hợp đặc biệt khó khăn.
Cùng với đó, đơn vị cũng đã trao hơn 130 suất quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng, gia đình quân nhân của Sư đoàn.
Tuấn Anh

































Ý kiến bạn đọc