Multimedia Đọc Báo in

Những người thầy đặc biệt của vận động viên thể thao

12:55, 27/11/2025

Họ không đứng trên bục giảng, không cầm phấn giảng bài song vẫn được gọi bằng hai tiếng trân trọng, thân thương: “thầy”, “cô”. Đó là những huấn luyện viên thể thao, những người ngày ngày âm thầm, rèn giũa chuyên môn, truyền lửa đam mê, giúp học trò chinh phục đỉnh cao.

Một trong những người thầy có công đào tạo vận động viên đoạt nhiều huy chương ở đấu trường Đông Nam Á về cho Đắk Lắk là huấn luyện viên (HLV) Lê Văn Dũng. Riêng ở bộ môn kick boxing, có hai võ sĩ là Phạm Bá Hợi và Nguyễn Hoàng lên bục vinh quang cao nhất, nhận Huy chương Vàng (HCV) ở đấu trường SEA Games 31 và 32. Đến thời điểm này, đây cũng là môn duy nhất của thể thao thành tích cao Đắk Lắk liên tiếp đoạt HCV ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Gắn bó với kick boxing Đắk Lắk từ năm 2013, HLV Lê Văn Dũng kiên trì “đãi cát tìm vàng”, đào tạo các tài năng trẻ. Hơn 10 năm kiên trì, thể thao thành tích cao Đắk Lắk cũng đến ngày gặt hái “quả ngọt” với hai tấm HCV danh giá kể trên. Chia sẻ về hành trình của mình, HLV Lê Văn Dũng nói: “Không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi chứng kiến các học trò của mình trưởng thành, gặt hái thành tích cao trên đấu trường khu vực, đem vinh quang về cho tỉnh nhà, đất nước. ”.

Huấn luyện viên Lê Văn Dũng (thứ sáu từ phải sang) cùng các học trò, trong đó có tay đấm đoạt Huy chương Vàng SEA Games Nguyễn Hoàng, tại Giải vô địch kick boxing toàn quốc.

Kéo co là một trong những môn thể thao dân tộc truyền thống hấp dẫn mà Đắk Lắk đã khẳng định được thế mạnh, luôn nằm trong tốp 5 địa phương mạnh nhất nước; đặc biệt ghi đậm dấu ấn dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Sỹ Hoàn.

Với kinh nghiệm nhiều năm phụ trách bộ môn kéo co, HLV Mai Sỹ Hoàn không chỉ đầu tư, xây dựng giáo án, bài huấn luyện khoa học mà còn kiên nhẫn vận động, thuyết phục vận động viên tập luyện, kể cả những ngày mùa bận rộn. Không chỉ truyền dạy kỹ năng, ông còn là “người thầy tinh thần”, là nguồn động lực, tiếp thêm ý chí, nghị lực cho vận động viên, đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng trên sân đấu.

Trong các môn võ, võ sư Lê Tấn Lớp, Chủ tịch Hội Karate Đắk Lắk là biểu tượng của lòng tận tâm, yêu nghề. Năm nay 55 tuổi song ông đã gắn bó với bộ môn này đến 40 năm, đó cũng là quãng thời gian mà ông dành tất cả tâm huyết của mình để truyền đạt mọi tinh hoa võ thuật của bộ môn này, khơi dậy, thúc đẩy môn karate phát triển rộng khắp. Nhờ sự tận tâm của thầy Lê Tấn Lớp, nhiều vận động viên tài năng của Đắk Lắk được phát hiện, bồi dưỡng, được lên đội tuyển quốc gia như Trần Thị Nhung, Tăng Quốc Tuấn, Hồ Lộc. Các võ sĩ này không chỉ ghi danh mình ở đấu trường trong nước mà còn vươn ra đấu trường khu vực với tấm HCV của võ sĩ Hồ Lộc tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2025.

Huấn luyện viên Mai Sỹ Hoàn động viên các học trò thi đấu tại Giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co trẻ quốc gia năm 2025 do Đắk Lắk đăng cai tổ chức.

Ngoài ra, còn có nhiều HLV khác âm thầm gieo mầm tài năng, như Trần Phi Ái (bóng đá), Nay Tiểu Nam (cử tạ), Đặng Hoàng Thúy Vy (điền kinh), Phạm Thị Phương Anh và Nguyễn Hữu Quỳnh (bắn cung), Nguyễn Văn Bảo (karate)… Những người thầy thể thao đã dẫn dắt các vận động viên từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến khi tỏa sáng trên đấu trường khu vực, làm nên niềm tự hào cho thể thao Đắk Lắk.

Họ cũng chính là biểu tượng, minh chứng cho giá trị của những người thầy không đứng trên bục giảng: âm thầm, lặng lẽ, nhưng trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và tỏa sáng cùng học trò.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc