Làng rau, làng hoa Ngọc Lãng – Ngọc Phước 2 mất trắng sau trận lũ lịch sử
Sau trận lũ lịch sử, làng rau Ngọc Lãng và Ngọc Phước 2 (phường Tuy Hòa), “vựa rau” lớn của phía Đông tỉnh, giờ chỉ còn lại những thửa đất nhão nhoẹt, bùn non phủ kín. Cánh đồng từng xanh mướt nay bị nước lũ cuốn sạch, thu nhập của hàng trăm hộ dân mất trắng.
Sáng sớm, người dân đã có mặt ngoài đồng, lặng người nhìn những luống rau chuẩn bị thu hoạch bị vùi lấp hoàn toàn. Rau non bị ngâm nước úng rữa, trôi sạch không còn dấu vết.
Dù đã quen sống chung với lũ bao năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh màu xanh bị xóa sạch chỉ trong một đêm như lần này, bà con không khỏi xót xa. Xà lách, cải, mồng tơi, rau má, húng… đến kỳ thu hoạch đều mất trắng; những luống rau vừa xuống giống cũng bị cuốn đi không còn lại gì.
![]() |
| Những ruộng rau đủ tuổi thu hoạch bị nước lũ ngâm úng đành mất trắng. |
Ông Trương Văn Lý, nông dân có hơn 20 năm gắn bó với ruộng rau (khu phố Ngọc Lãng) nghẹn ngào: “Nhà tôi có 3,5 sào rau các loại, đang chuẩn bị thu hoạch. Giờ mất hết rồi. Bao công sức, bao kỳ vọng vào vụ này coi như trôi theo nước lũ”.
Cùng chung nỗi lo, bà Nguyễn Thị Sáu (khu phố Ngọc Phước 2) cho biết: “Mấy sào rau đó tôi chuẩn bị thu hoạch để trả tiền phân thuốc. Vậy mà lũ cuốn sạch trong một đêm. Đất giờ đầy bùn, cải tạo lại chắc phải mất cả tuần. Giống thì phải mua lại mà giá lên cao quá, không biết xoay đâu”.
![]() |
| Mấy sọt củ giống của chị Lương Thị Thu Nhi bị ngâm nước, nứt mọng, không thể kịp vụ hoa Tết. |
Không chỉ rau màu bị phá hủy, nhiều hộ dân còn đối mặt thêm nỗi lo khác: vụ hoa Tết, nguồn thu quan trọng nhất trong năm của người dân nơi đây. Lũ về đúng thời điểm bà con chuẩn bị xuống giống khiến toàn bộ kế hoạch sản xuất đổ vỡ.
Chị Lương Thị Nhi Thu, người có kinh nghiệm trồng hoa nhiều năm ở Ngọc Lãng, chia sẻ: “Sau vụ rau, gia đình tôi đang chuẩn bị đất để trồng hoa lay ơn đỏ vuông. Nước lũ về, mấy sọt củ giống bị ngâm nước, nứt mọng hết. Ruộng giờ vẫn còn ngập, chắc hơn tuần nữa mới rút được. Xem như gần 50 triệu tiền củ giống cũng bị trôi theo nước”.
![]() |
| Ông Trương Văn Lý đứt ruột nhìn lứa rau chuẩn bị thu hoạch bị vùi trong bùn và ngập nước. |
Theo bà Nguyễn Thị Bảo, Phó Khu phố Ngọc Lãng, toàn thôn có hơn 400 hộ dân sống chủ yếu bằng nghề trồng rau và hoa, nhiều gia đình theo nghề truyền thống qua nhiều thế hệ. Đợt lũ này khiến hầu hết diện tích rau màu bị cuốn trôi. Các hộ trồng hoa cũng mất hết giống, không thể tái sản xuất kịp. Bà con thiệt hại rất nặng.
Bà Đinh Thị Huệ, Trưởng khu phố Ngọc Phước 2, thông tin: "Khu phố có 317 hộ dân, trong đó khoảng 80% làm nghề trồng rau, lá ghim và hoa Tết. Thời điểm lũ về, nhiều hộ chưa kịp thu hoạch. Toàn bộ rau xanh và lá ghim đều bị ngâm nước lũ, hư hại hoàn toàn. Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại cụ thể, nhưng gần như nhà nào cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các hộ trồng hoa Tết đều đã mua củ giống để chuẩn bị xuống giống, nhưng nước lũ về quá nhanh khiến phần lớn đều bị hư. Mùa Tết cận kề, bà con thật sự rất khó khăn”.
Thời điểm này, người dân cần nhất là hỗ trợ giống rau, giống hoa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một phần kinh phí cải tạo đất. Nếu có nguồn hỗ trợ kịp thời, bà con mới có thể tái sản xuất, sớm khôi phục vùng rau truyền thống của địa phương.
![]() |
| Hiện vẫn còn nhiều diện tích rau non còn bị ngâm trong nước lũ, người dân vùng lũ tiếp tục thiếu nguồn cung cấp rau xanh. |
Làng rau Ngọc Lãng và Ngọc Phước 2, nơi gìn giữ thương hiệu rau sạch của phía Đông tỉnh, đang trải qua một trong những mùa mất mát lớn nhất. Màu xanh hy vọng bị cuốn trôi, kế hoạch sản xuất vụ Tết đổ vỡ, để lại nỗi lo canh cánh trong từng hộ dân.
Nhưng giữa bộn bề khó khăn, bà con vẫn động viên nhau gượng dậy, giữ niềm tin rằng rồi những luống rau, luống hoa sẽ lại xanh trên mảnh đất này.
Thùy Thảo – Thanh Xuân

































Ý kiến bạn đọc