Cuộc sống mới ở Ea Rớt
Nằm cách trung tâm xã Cư Pui (huyện Krông Bông) hơn 20 km, Ea Rớt là thôn đồng bào H’Mông vào định cư từ năm 1996.
Từng là địa bàn có nhiều “cái không” (không đường, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại, không sổ hộ khẩu, không chứng minh nhân dân), những năm qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của người dân, thôn Ea Rớt đã có rất nhiều thay đổi.
Từ năm 2017, người dân thôn Ea Rớt đã được cấp sổ hộ khẩu. Nhờ vậy, các gia đình đã có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Điển hình như gia đình ông Lý Văn Thắng (nguyên Trưởng thôn Ea Rớt) đã có thể vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi.
Đến nay, gia đình ông Thắng có gần 1 ha cà phê, hơn 2 ha cây keo lá tràm, hơn 2 sào ruộng lúa. Ngoài ra ông còn nuôi trâu sinh sản, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ông đã làm được nhà cửa khang trang, mua sắm xe máy, đồ dùng phục vụ sinh hoạt, có của ăn, của để.
Ông Thắng chia sẻ: “Khi mới vào lập nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhất là việc đi lại. Giờ đây cuộc sống của người dân đã hoàn toàn thay đổi. Đường sá được đổ bê tông, có điện lưới quốc gia; trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang ngay trung tâm của thôn...”.
![]() |
Căn nhà mới trị giá hơn 300 triệu đồng của anh Giàng Seo Chúng đang trong giai đoạn hoàn thiện. |
Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, các nguồn tài trợ và tận dụng tối đa diện tích đất sẵn có để trồng trọt, chăn nuôi đã làm thay đổi cuộc sống của bà con thôn Ea Rớt một cách bền vững. Thôn Ea Rớt có hàng trăm héc-ta đất đồi dốc, phù hợp trồng cà phê, hồ tiêu, đặc biệt là cây keo lai. Đến nay người dân đã trồng được 90 ha sắn, 34,9 ha cà phê, hơn 20 ha lúa nước hai vụ, 370 ha cây keo lai. Một số hộ có nhiều diện tích cây keo lai, đem lại nguồn thu nhập cao như gia đình ông Thào Minh Sinh (8 ha), ông Lý Seo Chúng (6 ha), ông Thào Minh Sơn (5 ha)...
Trưởng thôn Vàng Seo Măng cho biết, những năm gần đây, nhiều bà con trong thôn đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua giống, phân bón, làm đất để trồng keo. Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong thôn lên đến hơn 1 tỷ đồng. Với mức vay tối đa 80 triệu đồng/hộ, đa số bà con đầu tư trồng keo, mua xe công nông vận chuyển nông sản...
Có được nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống đa số các gia đình ở thôn Ea Rớt đã cải thiện rõ rệt. Nhiều gia đình làm được nhà mới khang trang, trị giá hàng trăm triệu đồng; nhiều hộ đầu tư tiền mua ống dẫn nước tự chảy từ đầu nguồn về sử dụng sinh hoạt. Gia đình ông Giàng Seo Chúng trước đây là một trong những hộ khó khăn nhất của thôn. Nhờ chăm chỉ trồng trọt, chăn nuôi, tiết kiệm nên vừa qua ông đã làm được căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng. Ông Chúng phấn khởi: “Gia đình đã tận dụng diện tích đất để trồng cà phê, keo lai, sắn, lúa và nuôi bò sinh sản. Tích lũy bao nhiêu năm, vừa qua gia đình mượn thêm ít tiền từ ngân hàng làm căn nhà mới để ở. Năm sau gia đình thu keo lai sẽ trả nợ ngân hàng”.
![]() |
Điểm trường Tiểu học thôn Ea Rớt được xây dựng cao tầng kiên cố. |
Đến nay, thôn Ea Rớt đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kiên cố, đồng bộ. Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt đã đầu tư với tổng nguồn vốn giai đoạn 2020 - 2023 là 156,9 tỷ đồng gồm những hạng mục như: trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, cầu, cống, đường giao thông. Riêng công trình điểm trường tiểu học, điểm trường mẫu giáo và nhà văn hóa thôn kiên cố được đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đặc biệt sau bao nhiêu năm mong mỏi, vừa qua người dân thôn Ea Rớt vô cùng phấn khởi vì đã được cung cấp điện lưới quốc gia.
Điện, đường, trường học, nhà văn hóa, sóng điện thoại, internet đã đến với đồng bào H’Mông, cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày một thay da đổi thịt...
Tùng Lâm
Ý kiến bạn đọc