Thắp sáng con chữ ở vùng biên Buôn Đôn
Ở xã vùng biên Buôn Đôn, giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà đã đang trở thành chìa khóa, mở ra cánh cửa cơ hội vươn lên cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn thế nữa, tri thức không chỉ giúp trẻ em thoát nghèo mà còn giúp cả cộng đồng thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, và chính giáo dục đang trở thành công cụ sắc bén để kiến tạo tương lai cho học sinh vùng biên Buôn Đôn.
Hành trình gieo chữ
Nhiều năm trước, trẻ em bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy, tỷ lệ ra lớp đúng độ tuổi còn thấp. Song, giờ đây, nỗ lực đưa con chữ đến gần với người dân đã có những kết quả đáng mừng.
![]() |
| Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Y Jút. |
Đơn cử, Trường Tiểu học Y Jút có ba điểm trường (địa bàn ở buôn Đôn, Yang Lành, Drang Phôk) với 694 học sinh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%. Năm nay, nhà trường đón gần 200 em học sinh vào lớp 1, đa phần đều đúng độ tuổi đến lớp.
![]() |
| Hướng dẫn các em học sinh Trường Tiểu học Y Jút học bài. |
Để có được kết quả này, theo cô Trần Thị Hằng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút, là cả quá trình nỗ lực của nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị.
Cô chia sẻ: “Ngay khi kết thúc đợt tuyển sinh lần 1, nhà trường sẽ tiếp tục rà soát thông tin, tổ chức xuống tận nhà động viên, nắm bắt hoàn cảnh, tuyên truyền về tầm quan trọng của con chữ”. Nỗ lực này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương và các thôn, buôn cùng tham gia vận động.
![]() |
| Giờ học thể dục của học sinh vùng biên Buôn Đôn. |
Không chỉ Trường Tiểu học Y Jút, tính đến nay, cơ bản học sinh xã biên giới Buôn Đôn đều đến trường đúng độ tuổi, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.
Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng, các trường học trên địa bàn đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, coi trọng công tác giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh; ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các tiêu cực ngoài xã hội vào nhà trường.
Tiếp sức cho thế hệ tương lai
Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, lực lượng đã cùng chung tay hướng về học sinh nghèo trên địa bàn xã, biến những suất học bổng, phần quà, những đợt hỗ trợ nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, sách vở… thành động lực mạnh mẽ, giúp giảm thiểu rủi ro học sinh bỏ học vì gánh nặng kinh tế.
![]() |
| Học sinh vùng biên Buôn Đôn trong giờ ra chơi. |
Đơn cử như, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã bền bỉ triển khai các chương trình “Nâng bước em tới trường” với sự hỗ trợ thường xuyên cho mỗi học sinh là 500 nghìn đồng/tháng; chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận đỡ đầu cháu Y Đăng Êban, học sinh Trường Tiểu học Y Jút; chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, đã nhận nuôi cháu Y Phú Mlô, ở buôn Drang Phôk.
Những năm gần đây, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” với quy mô lớn, hỗ trợ trực tiếp cho hàng chục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn Buôn Đôn với mức kinh phí: 7,4 triệu đồng/năm/em từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sự hỗ trợ này đảm bảo các em có đủ điều kiện vật chất để chuyên tâm học tập.
Trong số con nuôi Đồn Biên phòng, Y Phú Mlô (dân tộc Êđê) được những người cha quân hàm xanh yêu thương hết mực. Y Phú mồ côi mẹ từ nhỏ, em sống cùng ông bà ngoại đã già yếu.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng chuyện trò, động viên học sinh vùng biên Buôn Đôn học tập. |
Thương hoàn cảnh em, 6 năm trước, em được những người lính biên phòng nhận làm con nuôi. Từ đó đến nay, Y Phú Mlô được tạo môi trường sống và học tập tốt, giúp em dần có những thay đổi vượt bậc, ngày càng chăm ngoan, học tốt, khỏe mạnh.
Từ cậu bé gầy yếu, nhút nhát ngày nào, giờ đây, Y Phú đã trưởng thành hơn, em mong muốn sau này được trở thành người lính biên phòng để tiếp tục chăm lo, xây dựng quê hương, bảo vệ vùng biên Tổ quốc.
![]() |
| Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và nhà trường trao hỗ trợ kinh phí từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cho học sinh. |
Không chỉ những người lính, học sinh vùng biên Buôn Đôn còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, ngành, địa phương, các nhà hảo tâm.
Với sự tiếp sức mạnh mẽ ấy, con đường đi học của các em trở nên vững chãi hơn, biến giáo dục thành công cụ sắc bén nhất để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bảo Minh



































Ý kiến bạn đọc