Multimedia Đọc Báo in

Giữ lửa tình yêu nghề giáo

07:22, 20/11/2025

Trong hành trình gieo chữ, nhiều thầy cô đã dành cả tuổi trẻ đứng trên bục giảng, để mỗi ngày đến lớp là một ngày lan tỏa yêu thương, chia sẻ tri thức. Ở mỗi bậc học, những câu chuyện đẹp về tình yêu nghề giáo vẫn lặng lẽ được viết tiếp bằng sự hy sinh và bền bỉ.

Nơi tình thương là điểm tựa

Ở bậc học đầu đời, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Mầm non An Dân (xã Tuy An Bắc), đã có gần 8 năm gắn bó với con trẻ. Những năm đầu đứng lớp, khó khăn lớn nhất là thích nghi với áp lực chăm sóc nhiều trẻ, mỗi em một tính cách. Nhưng càng gắn bó, cô càng thấm thía rằng: muốn yêu nghề, trước hết phải kiên nhẫn và có tình thương vô điều kiện. Để mỗi giờ học trở nên sinh động, cô Mỹ Linh tự tay làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, tạo nên những tiết trải nghiệm gần gũi, vui nhộn. Với cô, hạnh phúc giản dị là ánh mắt trong veo, tiếng trẻ bi bô gọi cô, hay khoảnh khắc nhìn các em thay đổi từng ngày.

Hạnh phúc trong nghề dạy trẻ của cô Nguyễn Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Mầm non An Dân (xã Tuy An Bắc) là khoảnh khắc nhìn các con thay đổi từng ngày. Ảnh: Xuân Nữ
 

"Trong hành trình dạy chữ và rèn người, còn rất nhiều tấm gương thầy cô giáo hết lòng tận tụy với học sinh ở nhiều vùng miền. Tôi luôn trân trọng những tấm gương thầy cô giáo đang lặng thầm cống hiến ở mọi vùng miền của tỉnh. Chính tình yêu nghề, yêu trò đã giúp các thầy cô giữ vững ngọn lửa đam mê, vượt qua áp lực, đổi mới phương pháp và tạo nên những chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục. Tôi tin rằng mỗi nhà giáo đều hiểu sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và hai tiếng thiêng liêng "nhà giáo" mà xã hội tin yêu. Đó không chỉ là một nghề, mà còn là sứ mệnh” - Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Thanh Xuân.

Hơn 22 năm đứng lớp, cô Nguyễn Thị Trâm, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Ia Rvê) chưa bao giờ coi việc duy trì sĩ số chỉ là nhiệm vụ đơn thuần, mà đó là "cuộc chiến" đầy thử thách. Ở ngôi trường vùng biên giới cách xa trung tâm tỉnh tới 140 km, nhiều học sinh dễ bỏ học, nhiều phụ huynh còn ngần ngại cho con tiếp tục đến trường.

Không biết bao nhiêu lần cô Trâm cùng đồng nghiệp lặn lội đến từng thôn, buôn gõ cửa từng nhà, kiên trì thuyết phục phụ huynh. Sự gian nan không chỉ ở đường sá xa xôi, mà còn ở cảm giác cô đơn khi mỗi năm lại có giáo viên rời đi sau 5 năm công tác. “Đã có lúc, tôi cũng muốn chuyển trường. Nhưng nhìn những đồng nghiệp mới đến chật vật làm quen vùng khó, tôi lại thấy thương. Tôi đã quen rồi, nên quyết định ở lại”, cô Trâm chia sẻ. Quyết định ở lại ấy cũng chính là cách cô giữ ngọn lửa nghề cho mình và trao cho học trò niềm tin tiếp tục đến trường.

Giữ nhiệt huyết bằng trí tuệ và niềm đam mê

Nếu ở vùng khó là những thầy cô bám trường vì tình thương, thì ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (phường Tuy Hòa), ngọn lửa nghề lại được bồi đắp bằng tri thức và đam mê nghiên cứu. Với thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng nhà trường, 33 năm công tác là ngần ấy năm gắn bó với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Những thế hệ học sinh được thầy giảng dạy, hướng dẫn đoạt nhiều giải quốc gia và quốc tế, nhiều em trở thành giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Chỉ riêng năm học 2024 - 2025, đội tuyển Toán lớp 11 của trường do thầy trực tiếp bồi dưỡng đoạt 5 giải quốc gia, 6 giải Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc và 3 huy chương Olympic 30/4. Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển Toán đoạt 100% giải, trong đó có 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 4 giải Ba.

Cô Nguyễn Thị Trâm và học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Ia Rvê) trong giờ ngoại khóa của trường. Ảnh: T. Hường

Theo thầy Huỳnh Tấn Châu, người thầy muốn truyền cảm hứng phải thật giỏi chuyên môn và luôn nỗ lực làm mới mình. “Có những bài thi học sinh không làm được, người thầy phải quyết tâm giải trong thời gian ngắn nhất, thậm chí mất ăn mất ngủ. Làm được như vậy, học sinh mới tin tưởng, phụ huynh và đồng nghiệp mới ghi nhận”, thầy Huỳnh Tấn Châu chia sẻ.

Ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Đăk Liêng), cô Đặng Ngọc Anh lại tìm ra những sáng kiến gần gũi để giúp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hơn với tiếng Việt. Nhận thấy nhiều em còn e dè khi giao tiếp, cô không chỉ sáng kiến nhiều phương pháp giảng dạy thu hút học sinh và còn xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp năng động để dẫn dắt, tổ chức hoạt động học tập linh hoạt. Nhờ vậy, lớp học trở nên sôi nổi, học sinh chủ động hơn trong trao đổi, thảo luận; vốn tiếng Việt cũng được cải thiện rõ rệt.

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), khi những bó hoa tươi thắm được trao tặng, cũng là lúc xã hội dành một khoảnh khắc để tri ân những người đang ngày ngày âm thầm giữ lửa nghề giáo. Tình yêu nghề của họ không chỉ soi sáng từng tiết học, mà còn lan tỏa trong cộng đồng bằng tri thức, nhân cách và sự tận tâm.

Trung Hiếu - Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc