Multimedia Đọc Báo in

Bạn đọc viết

Ea Súp: Khổ vì đường...vá

09:05, 28/02/2011

Quãng đường từ thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) đến xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) bị hư hỏng nặng do nhiều xe quá tải lưu thông. Trước đây, ngành giao thông đã khắc phục những chỗ hư hỏng bằng cách lấy đất cấp phối vá đường. Cách làm này hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã làm cho người dân khốn khổ bởi khi nắng lên thì bụi mù mịt còn sau vài trận mưa, đất trôi hết lại hiện nguyên hình những “ổ voi”, “ổ trâu”… trên mặt đường.

Rút kinh nghiệm từ việc “lấy đất vá đường” trên quãng đường trên, cuối năm 2010, ngành giao thông chuyển sang vá đường bằng … đá bột (loại đá thải ra từ đá xay) trên đoạn đường bị hư hỏng từ cầu Sắt vào xã Ea Rốc qua địa bàn xã Ea Lê. Hậu quả là, mỗi lần xe đi qua, gặp gió bụi đá bay mù mịt trắng hết cả cây cỏ và nhà dân hai bên đường, còn các loại đá 1x2 cm được dồn ra hai bên và va “bôm bốp” vào yếm, vành xe lưu thông trên đường.

Thiết nghĩ, những đoạn đường trên đã bị hư hỏng quá nặng, ngành giao thông cần có kế hoạch tu sửa, xây dựng lại. Trước mắt, cần hạn chế các loại xe quá tải lưu thông, đồng thời cần phun nước và dùng xe lu phẳng những chỗ vá tạm bằng đất, đá để người tham gia giao thông và người dân sống ven đường không phải khổ sở hứng bụi.

 

Nguyễn Nguyễn

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.