Multimedia Đọc Báo in

Nguyễn Trọng Nghĩa cắn răng, chống nạng đi thi

17:50, 09/07/2010

Chân bó bột và còn đau nhức nhối, nhưng thí sinh Nguyễn Trọng Nghĩa ( phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai) số báo danh 14998 dự thi ngành Bảo quản chế biến nông sản, Đại học Tây Nguyên vẫn cố gắng chịu đựng quên đau để đi thi.

Em tâm sự: “trước ngày thi hơn một tuần, em không may bị tai nạn giao thông làm gãy và dập ba ngón chân phải khi đang đi học ôn”. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ không thể đưa em đi, Nghĩa phải một mình ra đón xe đò vượt gần 200 cây số đến trường thi tại TP.Buôn Ma Thuột từ ngày 8 đến 10-7. 

em Nghia.jpg
Em Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đôi nạng gỗ

Ở trọ tại ký túc xá ĐHTN cách điểm thi chưa đầy 500m nhưng em phải đi từ lúc 6h, nhắc từng bước để không bị muộn giờ thi. Sau khi thi xong môn Sinh học buổi sáng, nhìn em khó khăn lê từng bước chân ra khỏi phòng thi nhiều người xúc động, tới động viên, làm em thấy ấm lòng và thêm mạnh mẽ để làm tốt bài thi tiếp theo. Mơ ước của Nghĩa là trở thành kỹ sư Nông nghiệp.

Tô Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tiếng nói Hội Liên hiệp Phụ nữ - “Chìa khóa” ngăn tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không ít cô gái tuổi mười bốn, mười lăm đã sớm rời ghế nhà trường để lập gia đình. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ khép lại tương lai của các em mà còn để lại hệ lụy lâu dài cho cộng đồng. Giữa các buôn làng ấy, những người phụ nữ thầm lặng mang tri thức và pháp luật đến từng mái nhà, bền bỉ giữ gìn hạnh phúc cho hôm nay và mai sau.