Multimedia Đọc Báo in

Viếng mộ Trịnh Công Sơn

13:03, 06/04/2011

Thật dịu lành anh nằm xuống thiên thu
Duy chỉ có tấm lòng thôi ở lại
Trần gian hỡi từ nay xa cách mãi
Cõi vô thường lặng lẽ gót hài quen

Bay về đâu cánh vạc trắng nỗi niềm
Bồng Lai có xót thương đời hiu quạnh
Biển vẫn sóng gọi người xưa tìm đến
Còn biết đau kiếp sỏi đá tủi hờn

Trong bóng chiều nắng từng giọt hoài mong
Chợt rơi lệ thương tài hoa cát bụi
Những bông hoa thắp sầu lên bia mộ
Khói hương bay lãng đãng giấc mơ màng

Nắng thủy tinh thầm vương vấn tâm hồn
Thăm thẳm quá miên man lời buồn thánh
Cỏ xót xa đưa, từ đây muôn kiếp
Tàn phai chiều, mấy độ lá vàng rơi…!

Trần Du Tử


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mười năm nhớ Trịnh
13:02, 06/04/2011
Mười năm nhớ Trịnh
13:02, 06/04/2011
Tình khúc
13:01, 06/04/2011
Tình khúc
13:01, 06/04/2011
Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.