Multimedia Đọc Báo in

Tình khúc

13:01, 06/04/2011

                 Sỏi đá trông em từng giờ
                                         (Trịnh Công Sơn)

Chỉ là cát bụi hoá thân
Trở về cát bụi có cần gì đâu !
Trăm năm sỏi đá nhớ nhau
Nghìn năm tình khúc bay vào thiên thu
Trọn đời làm kiếp lãng du
Mưa nghiêng tháp cổ, sa mù biển đêm
Dế buồn cứ hát đi em
Tôi xin làm ngọn cỏ mềm lắng nghe
Lang thang một cõi đi về
Vai em gầy guộc, tóc thề gió bay
Một chiều hạ trắng ai hay
Ngày rong rêu, nối tiếp ngày... rong rêu...

Diễm xưa lỡ một lần yêu
Ngùi thương cánh hạc phiêu diêu cõi người

Mai Văn Hoan


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
Tháng ba hoa gạo
17:46, 01/04/2011
Gửi người áo đỏ
17:45, 01/04/2011
Gửi người áo đỏ
17:45, 01/04/2011
Qua bến sông xuân
11:00, 27/03/2011
Qua bến sông xuân
11:00, 27/03/2011
(Video) Điểm tựa vững chắc của buôn làng
Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và uy tín của mình, những buôn trưởng, già làng ở xã Cư Pơng đang lặng thầm góp sức giữ gìn đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm cho buôn làng.