Multimedia Đọc Báo in

Chợ xuân

16:24, 07/02/2011

Chợ xuân
Họp giữa đường quê
Nắng vương trên áo khăn xòe trên vai

Chợ xuân không rộng chỉ dài
Con mương nước chảy chia hai lối hàng
Cây cầu mỏng mảnh bắc ngang
Lá rau con tép của làng đưa ra

Chẳng quầy, chẳng quán, chẳng hoa
Không câu mặc cả thật thà trao nhau
Mẹ tôi một mủng cau trầu
Ai ngang mẹ tặng miếng đầu thắm môi

Chợ xuân không tính lỗ lời
Gặp nhau tay bắt miệng cười lấy vui
Chợ quê không kén chỗ ngồi
Lều rơm che nắng áo tơi thay mành

Củ gừng, trái ớt, quả chanh
Bờ mương xuân đến
Họp thành chợ quê.

Võ Thị Hồng Tơ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Kỳ vọng về một đại hội đổi mới, sáng tạo, bứt phá
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc.