Với miền Trung
(Kính tặng đồng bào miền Trung)
Cứ mỗi lần nhắc đến miền Trung
 Sao da diết lòng ta đến thế
 Dải đất eo lưng gánh gồng dâu bể
 một nắng, hai sương
 Ôi miền Trung
 Biết mấy kiên cường
 Biết mấy yêu thương
 Chân chất thật thà như củ khoai, hạt lúa
 Xưa đạn bom bền gan bám trụ
 Nay vững vàng trong bão lũ triền miên
 Ta thương miền Trung – thương mẹ – 
 thương em
 Nhà đổ lại dựng lên
 Vững tin vào cuộc sống
 Lá rách đùm nhau qua cơn ác mộng
 Như đã cùng nhau chia lửa, chung hầm
 
 Có đâu như miền Trung
 Bão lũ chất chồng
 Núi lở, làng trôi
 Không trôi được câu hò, điệu hát
 Không trôi được tình người trong đau thương mất mát
 Tình người như ruột thịt keo sơn
 
 Ơi miền Trung
 Cả nước chung lòng sẻ áo, nhường cơm
 Ai cũng nhói tim mình nơi eo lưng Tổ quốc
Huế, mùa bão lũ 2010

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc