Về làng
10:40, 25/11/2010
			
			Trắng tay mới cậy đến làng
 Trắng con mắt mới ngỡ ngàng đục trong
 “Cái vòng danh lợi cong cong
 Kẻ ra không thoát 
 Người mong bước vào”
 
 Về nơi cắt rốn chôn nhau
 Góp công gom vốn xanh dâu óng tằm
 Phơi rơm lót ổ trâu nằm
 Nắng se sợi võng 
 Mưa chằm áo tơi
 
 Ngày xưa hớn hở đón tôi
 Hiên hoa chúm chím nụ cười nhà bên
 Cánh diều nhấc ánh trăng lên
 Giếng khuya ngượng nghịu hỏi tên một người
 
 Dẫu đi cuối đất cùng trời
 Tình quê mới chính là nơi để về
 Nghĩa nào hơn được cây tre
 Đẹp nào hơn được nón che thẹn thùng
Phan Thành Minh

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc