Khúc thu
22:58, 31/10/2010
			
			Thế là người không quay lại
 Nhặt giùm tôi chiếc lá se vàng
 Mùa đã dài trong từng góc phố
 Lòng tôi thu cũng vừa sang
 
 Một mình đi không hết nổi làn hương
 Đã quyện mùi nhung nhớ
 Ngọc lan nồng nàn như hơi thở
 Phả ấm vai tôi đêm bên nhau
 
 Thế là người không quay lại
 Chú sẻ nâu lí lắc thả vào tay tôi cọng rơm vàng
 Lời hứa bỗng là lời giã biệt
 Hồn tôi cũng vừa kịp thênh thang
Ngô Thị Thục Trang

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc