Hà Nội huyền tích
22:56, 31/10/2010
			
			Những cửa ô xòe mở nét thanh tân
 Khép trong lòng một Hà thành huyền tích
 Ta đi cùng tiếng chuông chùa u tịch
 Gặp câu thơ thanh lịch đứng bên hồ…
 
 Hà Nội nghìn năm là tiếng hẹn hò
 Ngã Tư Sở chạm nụ cười bè bạn
 Hoa tigôn bồng bềnh trên mái quán
 Ly cà phê thong thả giọt mưa chiều.
 
 Đường Thanh Niên ta sánh bước tình yêu
 Hương hoa sữa mỏng như là hơi thở
 Căn gác nào cũng khiến ta ngờ ngợ
 Vầng trăng em mờ tỏ nỗi chờ mong…
 
 Sớm mai hoa rủ ta bước lòng vòng
 Nét tài hoa nép dưới vòm phố cổ
 Có bài hát bong ra từ năm cũ
 “Đây Thăng Long… Đây Hà Nội – thủ đô…”
 
 Chợt mênh mang cùng sương khói Tây Hồ
 Ta lữ khách mà em thì rất liễu
 Cái trống vắng dễ làm ta mềm yếu
 Hà Nội ơi, đừng trách khách đa tình!...
Trần Văn Lợi

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc