Multimedia Đọc Báo in

Lựa chọn

10:32, 10/07/2010

Làm chi sâu đục thân

 

đục nát lòng kẻ khác
sẽ bị chim sâu vạch lá tìm mồi

Làm chi loài gặm nhấm
Lén lút bóng đêm gặm mòn
                                   kho lẫm
có ngày bẫy sập nát thân
có ngày vuốt mèo không tha thứ

Hãy nhìn hoa dại kia
Biết cho không biết nhận
Mọc giữa bụi bờ kiêu hãnh
giữ cho đất lành chim đậu hót ca

Hãy nhìn hòn đá kia
biết bao bàn chân dẫm đạp
lòng vẫn hiên ngang chẳng hề
                                    thay đổi
Kê cho mọi vật cao lên chỉ nhận
                          một lớp rêu mờ...

Nguyễn Thánh Ngã


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình quê
22:55, 02/07/2010
Tình quê
22:55, 02/07/2010
Nhớ mưa xứ Huế
11:23, 25/06/2010
Nhớ mưa xứ Huế
11:23, 25/06/2010
(Video) "Đánh thức" du lịch rừng
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 507.000 ha rừng, là nơi đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối lớn, sở hữu nhiều ghềnh thác đẹp cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, hệ động thực vật phong phú. Với những lợi thế to lớn đó, tỉnh đang xúc tiến để khai mở “mỏ vàng” này cho hoạt động du lịch sinh thái.