Multimedia Đọc Báo in

Cơn mưa tuổi nhỏ

10:38, 10/07/2010

Đi về đâu những cơn mưa tuổi nhỏ

 


Tắm trần truồng trong trời đất vô tư
Ta ngửa mặt dang hai tay bắt gió
Hồn trong veo giọt nước nhỏ hiền từ.

Đường làng tung tăng chạy tìm máng xối
Nào đâu hay lòng mẹ đợi, cha chờ
Vết roi tím ấp a lời xin lỗi
Biết bao giờ ta về được tuổi thơ?

Chiều nay trước cơn mưa mùa hạ đến
Trẻ con đùa nghịch nước thả thuyền trôi
Chợt thèm lắm làn roi ngày mẹ mắng
Ta vẫn là đứa trẻ tắm mưa chơi!

 

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Lựa chọn
10:32, 10/07/2010
Lựa chọn
10:32, 10/07/2010
Tình quê
22:55, 02/07/2010
Tình quê
22:55, 02/07/2010
(Video) "Đánh thức" du lịch rừng
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 507.000 ha rừng, là nơi đầu nguồn của nhiều hệ thống sông suối lớn, sở hữu nhiều ghềnh thác đẹp cùng hệ sinh thái rừng đa dạng, hệ động thực vật phong phú. Với những lợi thế to lớn đó, tỉnh đang xúc tiến để khai mở “mỏ vàng” này cho hoạt động du lịch sinh thái.